Thế giới

Sát hại vợ đang mang thai, bắn người yêu đúng ngày lễ tình nhân và những vụ án tình gây rúng động

Các vụ án đều có nguyên nhân từ sự ghen tuông, tình cảm không được đáp lại hay mâu thuẫn cá nhân liên quan đến tình yêu, tuy nhiên tất cả đều gây ra hậu quả nghiêm trọng như nạn nhân bị mất mạng, thậm chí thi thể không được toàn thây.

Nữ quái giết người tình khiến luật sư cũng phải hoảng sợ

Ngày 9/6/2008 xác của doanh nhân Mỹ trẻ tuổi Travis Alexander được tìm thấy trong phòng tắm tại nhà  riêng ở Mesa, bang Arizona. Cảnh sát phát hiện các vết máu trên thảm trải sàn, dấu tay dính máu lưu lại trên tường phòng khách, những sợi tóc và vỏ một viên đạn. Khám nghiệm pháp y cho thấy Travis bị đâm 27 nhát, sau đó bị bắn vào đầu, cổ bị cắt từ tai này đến tai khác.

Sát hại vợ đang mang thai, bắn người yêu đúng ngày lễ tình nhân và những vụ án tình gây rúng động
Travis Alexander và Jodi Arias thủa mặn nồng

Điều tra cho hay, vì có người nhìn thấy Jodi trong nhà Travis hôm 4/6/2008 nên cô bị thẩm vấn. Ban đầu Jodi nói rằng cô không hề biết gì về vụ án và lần cuối cô gặp Travis là vào tháng 4/2008.

Cảnh sát đã xác định dấu vân tay, mẫu tóc và máu của Jodi phù hợp với hiện trường vụ án. Đồng thời phục hồi được những bức ảnh (đã bị xoá) trong thẻ nhớ của một chiếc máy ảnh. Máy ảnh này tìm thấy trong máy giặt ở nhà Travis. Trong số ảnh này có những bức chụp ngày 4/6 khi anh ta đang tắm và ảnh cơ thể của một người không nhìn thấy mặt nhưng những vết thương trên người trong bức ảnh lại trùng với những vết thương trên người Travis … Cảnh sát đã bắt giữ Jodi. Theo các nhân viên điều tra, động cơ giết người tình của Jodi là do quá ghen tuông.

Lúc này Jodi khai cô và bạn trai đang tắm thì bị đánh bất tỉnh, khi mở mắt thì Travis đã chết, cô trốn thoát khỏi nhà. Tuy nhiên, lời khai này bị coi là vô lý vì Jodi không gọi điện cho bạn bè hay cảnh sát biết vụ việc. Cuối cùng, Jodi thú nhận cô ta giết Travis là để tự vệ vì anh ta có hành động bạo lực tình dục đối với mình.

Sau 5 năm chờ đợi, đầu năm 2013 phiên tòa xét xử Jodi Arias mới chính thức được mở ra và kéo dài suốt 4 tháng. Phía công tố cho rằng Travis là một thanh niên tốt còn Jodi là một phụ nữ thích chiếm hữu, ghen tuông quá quắt. Biết là mất Travis, Jodi tìm đến nhà anh, chờ anh đi tắm thì ra tay.

Công tố viên nhận định Jodi chọn hạ thủ Travis dưới vòi sen là để dễ dọn dẹp tang chứng, 7 trong số 12 bồi thẩm đồng ý rằng đây là một vụ giết người có chủ ý, được chuẩn bị từ trước. Phía công tố yêu cầu kết án tử hình Jodi.

Lập luận của Jodi và luật sư bảo vệ cô nói bị Travis bạc đãi, hành hạ tinh thần và thể xác, Travis đã phản bội cô vì những người đẹp khác. Trong suốt 18 ngày Jodi Arias dùng tài của một nghệ sĩ – như lời của luật sư của cô ta - lúc tỉ tê, nhiều lúc than khóc... trước vành móng ngựa để cố thuyết phục bồi thẩm đoàn hiểu và tin rằng cô giết người yêu chỉ vì tự vệ.

Thế nhưng, công tố viên khẳng định cô giết người vì ghen, khi anh chàng Travis Alexander muốn bỏ cô để chuẩn bị đi Mexico cùng người phụ nữ khác.

Ngôi sao điền kinh sát hại bạn gái với kế hoạch sát nhân hoàn hảo

Morne du Toit là một trong số những cảnh sát Nam Phi chụp ảnh hiện trường được gọi tới tòa biệt thự Silverwoods Country Estate trong ngày lễ Tình nhân hồi năm 2013, nơi vận động viên Oscar Pistorius bắn chết cô bạn gái người mẫu Reeva Steenkamp của mình.

Trong suốt 2 năm sau đó, hiện trường vụ án vẫn ám ảnh anh cả ngày lẫn đêm, và anh vẫn đang phải vật lộn để không nghĩ tới “cái mùi chết chóc không thể nhầm lẫn xộc lên từ cửa ra vào.”

Sát hại vợ đang mang thai, bắn người yêu đúng ngày lễ tình nhân và những vụ án tình gây rúng động - 1
Hiện trường vụ án ám ảnh viên cảnh sát.

Những bức ảnh mà Du Toit và các đồng nghiệp chụp đã ghi lại căn phòng tắm ngập trong máu tại biệt thự của Pistorius ở Pretoria, nơi Steenkamp bị giết hôm 14/2/2013. Khẩu súng dùng để giết cô người mẫu vẫn nằm trên một tấm thảm chùi chân, với một cây gậy chơi cricket cũng dính đầy máu ở gần đó.

“Tôi đã chụp hình trong nhà vệ sinh, những lỗ đạn trên cửa, những vệt máu vấy trong nhà tắm. Tôi đã tới phòng ngủ chính và theo dấu máu xuống cầu thang đến cửa trước. Ở đó có một chồng khăn tắm sũng máu. Tất cả các bức tường trong phòng ngủ đếu có máu bắn lên. Mùi của cái chết nồng lên ở cửa trước. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.”

“Tôi thường xuyên mơ thấy mình nằm giữa một vũng máu. Nhiều suy nghĩ cứ lóe lên trong đầu tôi... chúng ám ảnh tôi, khiến tôi không ngủ được,” Du Toit tâm sự.

Trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình, Du Toit đã tới hiện trường của hàng chục vụ giết người, nhìn thấy những xác chết, thậm chí là cả những thi thể bị rời ra thành từng mảnh. Thế nhưng, hiện trường vụ án Pistorius khủng khiếp đến mức khiến anh nhận ra mình không thể tiếp tục công việc chụp ảnh hiện trường. Chỉ ba tuần sau cái chết của Steenkamp, Du Toit đã phải nhập viện vì trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Anh cũng không thể quay về làm công việc cũ.

Trước đó, hình ảnh cuối cùng của cô người mẫu xấu số Reeva Steenkamp đã được một camera CCTV tại cổng nhà nơi Oscar Pistorius ghi lại. Khi đó cô gái 29 tuổi đã nở nụ cười rạng rỡ trong ngày Valentine khi lái chiếc xe Mini Cooper tới nơi ở của người yêu.

Sát hại vợ đang mang thai, bắn người yêu đúng ngày lễ tình nhân và những vụ án tình gây rúng động - 2
Oscar Pistorius trên đường đua.

Khi đó là khoảng 18h và chỉ sau vài giờ, vụ án mạng đã xảy ra. Mười phút sau khi camera ghi lại hình ảnh của Steenkamp thì tời lượt Oscar Pistorius cũng lái chiếc xe BMW về nhà. Có vẻ như đó là cuộc hẹn với Steenkamp trong ngày Lễ Tình nhân đã được lên kế hoạch từ trước.

Cho đến hiện tại nhữn nhân chứng xung quanh ngôi nhà Pistorius vẫn khẳng định đã nghe thấy tiếng hét và cãi lộn trước khi vụ nổ súng xảy ra. Dù vậy chi tiết này vẫn khá mù mờ khi khoảng cách giữa các căn hộ là khá xa nhau và chưa chắc đó là những nhân chứng chính xác. Ngay cả việc xác định vì sao đầu Steenkamp biến dạng do lực tác động từ gậy cricket khi Oscar Pistotius lúc phá cửa hay đã ra tay từ trước đó, cũng chưa có lời giải đáp.

Theo giới truyền thông, một trong những nguyên nhân khiến dư luận và giới chuyên môn đặc biệt quan tâm tới vụ án này bởi mặc dù bị tuyên án 5 năm tù hôm 21-10-2014, nhưng "người không chân" Oscar Pistorius, đã được phóng thích khỏi nhà tù chiều 19-10-2015, chỉ bị quản thúc tại gia trong thời gian còn lại. Điều này đồng nghĩa với việc, Oscar Pistorius chỉ bị quản thúc tại gia sau khi hoàn thành 1/6 mức án 5 năm tù giam vì tội ngộ sát. 

Vụ giết vợ mang thai chấn động nước Mỹ

Giữa lúc mưa gió sát lễ Giáng sinh, Scott Peterson khăng khăng kéo thuyền đi câu cách nhà 144 km, cả đi và về chỉ vỏn vẹn vài giờ. Laci Rocca sinh năm 1975 tại Modesto, bang California, kết hôn với Scott Peterson và sắp đến ngày sinh.

Sát hại vợ đang mang thai, bắn người yêu đúng ngày lễ tình nhân và những vụ án tình gây rúng động - 3
Scott Peterson bị tuyên án tử hình vì tội giết vợ đang mang thai vào năm 2004.

Khoảng 17h15' ngày 24/12/2002, mẹ của Laci đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh thì nhận được điện thoại của con rể hỏi Laci có ở đó không. Scott cho hay sáng hôm đó đến Berkeley câu cá, Laci ở nhà trang điểm, nói sẽ đến cửa hàng tạp hóa mua đồ, sau đó tới công viên bên cạnh cho chó đi dạo. Gần tối, Scott về đến nhà lại phát hiện xe của Laci vẫn đỗ trước cửa, chó cũng còn ở nhà, nhưng cô mất tích.

Cảnh sát kiểm tra căn nhà và dần nhận thấy vụ mất tích không đơn giản. Sau khi Laci nói chuyện điện thoại với mẹ vào 20h30' hôm trước, không còn ai gặp hoặc liên lạc với cô. Scott là người cuối cùng nhìn thấy Laci, cũng là người đầu tiên phát hiện mất tích.

Điều tra của cảnh sát về nguyên nhân vụ án cho thấy, sau khi biết Laci đã lấy Peterson rồi nhưng một số trong những kẻ trước đây yêu thích Laci vẫn kiên nhẫn đeo đuổi người đẹp, cầu mong một ngày nào đó hai người chia tay để “nhảy” vào. Theo Laci, do biết việc trước đây Laci có nhiều chàng trai theo đuổi nên sau lễ cưới, Peterson buộc vợ phải “cắt đứt” những “cái đuôi” cũ. Biết tính của chồng, Laci hứa sẽ thực hiện nhưng “bọn ấy” không chịu nghe, suốt ngày rình chờ cơ hội để tiếp xúc với người đẹp mà trước đây họ đã từng tơ tưởng. Và đó là chuyện mà Peterson không bao giờ chịu được.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi những kẻ si tình cũ luôn tìm tới với Laci. Có kẻ còn dẫn Laci đi ngang trước nơi làm việc của Peterson nhiều lần. Đôi khi có anh chàng muốn trêu tức Peterson bằng cách khoác vai hoặc nắm tay Laci. Và chuyện gì đến, đã đến. Không kìm chế được mình, khi trông thấy cái cảnh “chướng tai gai mắt ấy” diễn ra ngay trước mắt mình, Peterson đã rút súng bắn chết Laci lúc ấy đang mang thai đứa con chung của cả hai người. Peterson bị bắt ngay sau đó.

Ngày 13-4-2003, một con chó đang đi dạo trên bờ biển vịnh San Francisco đã phát hiện một xác bào thai nam trôi dạt vào bãi cỏ gần đó. Ngày hôm sau, chỉ cách đó 1 dặm, người ta phát hiện một cơ thể phụ nữ đã bị phân hủy nằm trên những hòn đá. Ngày 21-4-2003, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy 2 cái xác trên là Laci và con trai của cô, Scott đã bị tạm giam vì nghi ngờ là hung thủ giết hai mẹ con.

Sát hại vợ đang mang thai, bắn người yêu đúng ngày lễ tình nhân và những vụ án tình gây rúng động - 4
Xô xi măng cảnh sát tìm thấy trong kho cất thuyền của Scott. 

Ngày 1/6/2004, Scott hầu tòa với cáo buộc giết vợ và con trai. Vụ án có quá ít vật chứng, không có bằng chứng trực tiếp. Cơ quan công tố tổng cộng mời 174 nhân chứng, hy vọng dùng số đông để buộc tội Scott, trong đó tình nhân của Scott làm chứng 7 ngày liên tục.

Cơ quan công tố cho rằng Scott vô trách nhiệm, gian dối trong hôn nhân, muốn làm phẫu thuật triệt sản, thậm chí không muốn có con. Hắn không muốn sống cuộc sống bị trói buộc bởi trách nhiệm, hướng tới cuộc sống độc thân tự do nên gây án. Scott bị cáo buộc, sau khi sát hại Laci ở nhà, lấy cớ đi câu đã dùng xe mang thi thể đến bờ biển buộc bê tông vào phi tang dưới nước. Số bê tông này được Scott đúc tại nhà kho.

Ngày 12/11/2004, sau hơn năm tháng xét xử, bồi thẩm đoàn nhất trí nhận định Scott phạm hai tội Giết người, tuyên án tù chung thân, không ân xá.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/sat-hai-vo-dang-mang-thai-ban-nguoi-yeu-dung-ngay-le-tinh-nhan-va-nhung-vu-an-tinh-nao-gay-rung-dong-d166802.html