-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Thế giới
07/10/2023 05:50Sau 'đám cưới tử thần' cướp sinh mạng 108 người, cô dâu chú rể lần đầu lên tiếng bày tỏ ý định chua xót
Ngày 26/9 vừa qua, lễ cưới của cô dâu Haneen (18 tuổi) và chú rể Revan (27 tuổi) đã kết thúc bằng thảm họa kinh hoàng sau khi một trận hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 108 vị khách mời, khiến 150 người khác bị thương bên trong hội trường tổ chức tiệc cưới ở Qaraqosh, tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.
Chú rể Revan cho rằng chủ hội trường có lỗi trong thảm họa này. Anh không nghĩ pháo hoa là nguyên nhân gây ra vụ cháy chết người.
Chia sẻ với phóng viên tờ tin tức Sky New sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, cô dâu chú rể nói rằng họ cảm thấy mình "chết ở trong lòng" mặc dù may mắn sống sót.
Revan cho biết anh đã mất 15 thành viên trong gia đình trong vụ hỏa hoạn, đồng thời nói thêm cô dâu của anh "không thể nói được" sau khi 10 người thân của cô, bao gồm cả mẹ và anh trai, đều thiệt mạng. Cha cô dâu vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó cũng đã qua đời.
Thảm họa đồng nghĩa với việc họ không thể ở lại quê hương được nữa. “Thế là hết, chúng tôi không thể sống ở đây nữa, không thể ở đây thêm nữa".
"Ý tôi là, mỗi khi chúng tôi cố gắng có được hạnh phúc nào đó thì lại có chuyện bi thảm xảy ra với chúng tôi và phá hủy niềm hạnh phúc đó. Vì vậy, tốt nhất là chúng tôi nên rời đi", anh nói trong sự chua xót.
Revan nói thêm: "Đúng là chúng tôi đang ngồi đây trước mặt các bạn, vẫn còn sống. Nhưng bên trong tâm hồn chúng tôi đã chết. Chúng tôi như bị tê liệt. Tan nát cõi lòng".
Đám cưới được cho là có khoảng 900 khách, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 22h45'.
Trong khi các báo cáo ban đầu cho rằng pháo hoa đốt trong màn khiêu vũ của cặp đôi là nguyên nhân gây ra ngọn lửa, nhưng Revan tin rằng ngọn lửa bằng cách nào đó bắt nguồn từ trần nhà. "Có thể là do chập điện, tôi không biết. Nhưng ngọn lửa bắt đầu từ trần nhà. Chúng tôi cảm thấy hơi nóng... Khi nghe thấy tiếng nổ, tôi nhìn lên trần nhà. Sau đó, trần nhà, được làm hoàn toàn từ vật liệu nylon, bắt đầu tan chảy. Chỉ mất vài giây", anh nói.
Đoạn video được chia sẻ ngay sau thảm kịch cho thấy cô dâu chú rể đang khiêu vũ ở trung tâm hội trường thì những mảnh vật liệu đang cháy rơi lả tả xuống từ mái nhà.
Revan cho biết trong lúc khiêu vũ, điện đã bị cắt và khi có điện trở lại, anh “thấy lửa” trên trần nhà. Lúc này mọi người mới bắt đầu “la hét” và “bỏ chạy”.
"Tôi túm lấy tay vợ và kéo cô ấy ra ngoài trong hoảng loạn. Tôi cố gắng đưa cô ấy ra khỏi lối vào bếp. Khi mọi người bỏ chạy, người ta giẫm lên cô ấy. Chân cô ấy bị thương", chú rể kể lại khoảnh khắc giúp cô dâu bỏ chạy vì chiếc váy cưới gây vướng. Revan cho biết chỉ có một bình chữa cháy nhưng "không hoạt động".
Đôi vợ chồng trẻ giờ đây chỉ có thể than khóc. "Người thân, bạn bè, những người thân yêu của chúng tôi đều đã ra đi. 2 ngày trước chúng tôi đã chôn cất chú của Haneen và hai con gái của ông. Hôm qua chúng tôi chôn cất người chú khác của Haneen. Hôm nay chúng tôi tiếp tục phải chôn cất con gái của ông ấy và mẹ của Haneen”, Revan nói. "Dì tôi đã chết. Chị tôi bị bỏng. Anh rể bị bỏng khắp người. Chú tôi mất đi 7 người thân trong nhà. Biết bao người đã ra đi. Và mỗi ngày chúng tôi lại phải nghe thêm tin dữ".
Anh bày tỏ sự bất lực: "Vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Chúng tôi đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi?".
Theo Minh Nhật (Phụ Nữ Số)
- Cảnh giác chiêu trò rao bán "suất ngoại giao" nhà ở xã hội: Hai cá nhân tại Hà Nội bị xử phạt (3 phút trước)
- Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới (7 phút trước)
- Lãi suất ngân hàng "dậy sóng" năm 2026: Cuộc đua huy động vốn và áp lực chi phí lan rộng (20 phút trước)
- Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong (25 phút trước)
- Tình tiết khó tin vụ nữ sinh ở Hà Nội bán 114 chỉ vàng có giá trị hơn 2 tỷ đồng? (26 phút trước)
- iPhone 16 Pro Max giá cũ cực dễ chơi, thiết kế titanium xịn, pin khoẻ xài 2 ngày, ăn đứt iPhone 17 Pro Max (28 phút trước)
- Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa (29 phút trước)
- Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội (2 giờ trước)
- Cuba "tắt điện toàn quốc" lần 2: Cả nước chìm trong bóng tối, người dân 'cơ cực' vật lộn để sống (2 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông tác động thị trường dầu, nguồn cung bị siết, giá khó giảm (2 giờ trước)