-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
Thế giới
08/06/2016 14:59Sau môn đầu tiên của kỳ thi Đại học, nữ sinh nhảy từ tầng 22 xuống đất tự sát
Cảnh sát Ô Lạp Đặc Tiền ở khu tự trị Mông Cổ, Trung Quốc đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cho một nữ sinh cuối cấp nhảy từ tầng 22 xuống đất tự sát ngay sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi Đại học.
![]() |
Cô gái trẻ nhảy từ tầng 22 của tòa nhà xuống đất. |
Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc và phát hiện ra một cô gái trẻ đang chuẩn bị nhảy từ tầng 22 của tòa nhà Tử Đông Kiến Tài xuống đất. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tiến hành khuyên giải đối tượng, trong lúc đó, đội cứu hộ lập tức giăng đệm hơi cứu hộ dưới mặt đất để đề phòng cô gái quẫn trí nhảy xuống.
Trong quá trình thương thuyết, cô gái trẻ luôn miệng kêu: "Tôi bị bệnh tim, không cứu được đâu!" và kiên quyết không chịu hợp tác với cảnh sát.
Đến 15h56', chẳng thèm bận tâm đến sự cố gắng của lực lượng chức năng, cô gái trẻ vẫn quyết định nhảy lầu tự sát từ độ cao 60m so với mặt đất.
Tuy cô gái ấy được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng các bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu trước vết thương quá nặng trên người bệnh nhân. Cô gái trẻ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h20' cùng ngày.
![]() |
Tuy được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng cô nữ sinh cuối cấp đã không qua khỏi. |
Theo điều tra ban đầu, cô gái nông nổi nói trên mang họ Triệu, hiện là học sinh cuối cấp của trường Phổ thông Ngũ Trung ở Ô Lạp Đặc Tiền. Được biết, buổi sáng ngày 7/6, Tiểu Triệu tham gia thi Ngữ Văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi Đại học. Sau khi về nghỉ ngơi, đến 14h Tiểu Triệu tiếp tục rời khỏi nhà.
Cảnh sát phát hiện ra vào lúc 14h30', cô nữ sinh đoản mệnh đã đăng dòng trạng thái bi ai trên Wechat: "Tạm biệt thế giới này!". 10' sau đó, cô gái trẻ tiếp tục đăng tải dòng chữ: "Tạm biệt!". Ngoài ra, cuộc gọi vào đường dây nóng báo tin cho cảnh sát về vụ tự tử được xác minh là do chính Tiểu Triệu thực hiện.
Đáng lẽ ra, vào lúc 15h chiều ngày hôm đó, Tiểu Triệu sẽ tham gia môn thi thứ 2 là môn Toán. Theo quy định, các thí sinh được phép vào trường thi từ 14h25'. Các thầy cô giám thị cho biết, họ không thấy Tiểu Triệu đến trường thi, đồng thời cũng khẳng định không có trường hợp nào bị cấm vào trường thi do đến muộn.
Hiện các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
![]() |
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. |
Theo Đình Đình (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (10:42)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (10:35)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (10:34)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (10:28)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)




