-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
03/03/2021 22:15Sáu người biểu tình bị bắn chết tại Myanmar
Bốn người bị bắn chết trogn một cuộc biểu tình tại một thành phố miền Trung Myanmar, AFP dẫn lời các nhân viên y tế cho biết.

Hai người biểu tình khác thiệt mạng tại một địa phương cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai ở Myanmar, khoảng hai giờ lái xe, AFP dẫn nguồn tin các bác sĩ cho biết. Một trong hai nạn nhân ở Mandalay bị bắn vào đầu, người còn lại bị bắn vào ngực, theo một bác sĩ giấu tên.
Một cuộc biểu tình ở thành phố Myingyan, miền Trung Myanmar cũng trở thành bạo lực sau khi các lực lượng an ninh đối mặt với người biểu tình đội mũ cứng, ẩn náu đằng sau những chiếc khiên tự chế màu đỏ.
"Họ bắn hơi cay, đạn cao su và đạn thật," một tình nguyện viên y tế nói với AFP, bổ sung thêm rằng ít nhất 10 người bị thương.
Các cuộc biểu tình tiếp diễn tại Yangon hôm 03/03. Người biểu tình dùng lốp xe và hàng rào thép gai tự chế để chặn các con đường lớn, làm chậm bước tiến của cảnh sát.
Tại thị trấn San Chaung, vốn là nơi đụng độ căng thẳng xảy ra trong những ngày gần đây, hơi cay và mây từ bình cứu hỏa nồng nặng trên các con phố trong bối cảnh cảnh sát tiếp tục đối mặt với người biểu tình.
Myanmar rơi vào hỗn loạn từ 01/02 sau khi quân đội nước này tiến hành đảo chính, bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức dân bầu khác. Biểu tình phản đối đảo chính đã nổ ra sau đó.
Hôm 28/02 được coi là ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra ở Myanmar. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 18 người biểu tình thiệt mạng trong ngày này.
Các vụ đụng độ hôm 03/03 xảy ra sau khi ngoại trưởng các nước ASEAN, bao gồm đại diện quân đội Myanmar Wunna Maung Lwin thảo luận về tình hình nước này trong một cuộc hội nghị trực tuyến.
Sau cuộc hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi tỏ ra thất vọng vì quân đội Myanmar thiếu hợp tác. Singapore cũng chỉ trích giới chức Myanmar sử dụng vũ lực gây chết người.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (52 phút trước)




