-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
28/03/2020 14:40Sinh ra trong đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1919, người đàn ông sống đến 101 tuổi và tạo nên 'kỳ tích' khi chiến thắng Covid-19
Gloria Lisi - phó thị trưởng thành phố Rimini ở miền Bắc Italy - vui mừng thông báo có một cư dân 101 tuổi vừa khỏi bệnh Covid-19 và được xuất viện vào chiều thứ năm, 26/3.
Cụ ông này có biệt danh Mr P, nhập viện vào tuần trước sau khi dương tính với virus corona. Điều đặc biệt nhất là dù tuổi cao sức yếu, nhưng Mr P vẫn phục hồi diệu kỳ và "đem lại niềm hi vọng vào tương lai".
Phó thị trưởng Lisi xúc động cho biết: "Ở tuổi 101, người đàn ông này đã trải qua hầu hết năm tháng của thế kỉ trước và có một cái nhìn thoáng qua về thiên niên kỉ mới. Ông ấy đã chứng kiến tất cả: chiến tranh, nạn đói, nỗi đau đớn, sự phục hồi và cả tái sinh. Rồi ở cái tuổi 101, định mệnh lại sắp đặt cho ông ấy một thử thách mới - một kẻ thù vừa thầm lặng vừa vô cùng tàn nhẫn".
Các bác sĩ ở Rimini đã dốc hết tâm sức để chữa trị cho bệnh nhân đặc biệt này. "Với sự thật đau lòng là virus gây nguy hiểm nhất cho người già, tất cả chúng tôi đều hi vọng vào một câu chuyện cổ tích cho người đàn ông hơn trăm tuổi".
"Cuối cùng, Mr P đã làm được rồi! Gia đình đã đón ông về nhà vào chiều hôm qua. Ông ấy đã đem đến cho chúng ta một bài học, rằng tương lai vẫn còn ở phía trước dù bạn 101 tuổi" - phó thị trưởng xúc động nói.
Được biết Mr P sinh năm 1919, ngay giữa đại dịch cúm Tây Ban Nha. Đây là tai họa khủng khiếp bậc nhất lịch sử, cướp đi mạng sống của khoảng 30-50 triệu người trên toàn thế giới.
101 năm sau, toàn cầu lại đối mặt với đại dịch Covid-19. Đến nay, nó đã càn quét qua 197 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 549.000 người nhiễm bệnh và hơn 24.800 người tử vong.
Tâm dịch hiện giờ là Italy với 80.589 ca nhiễm và 8.215 người đã qua đời (con số ca tử vong cao nhất thế giới). Riêng thành phố Rimini - quê nhà của cụ ông 101 tuổi - cũng có tới 1.189 người mắc bệnh.
Theo Jayden (Trí Thức Trẻ)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)