-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
01/10/2020 15:43Số lượng người theo dõi màn 'đấu khẩu' của Trump - Biden đạt con số kỷ lục, nhưng vẫn xếp sau một Tổng thống huyền thoại khác
Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đã có màn "đấu khẩu" kịch liệt vào 8h sáng ngày 30/9 (tính theo giờ Việt Nam). Cả hai tranh luận quyết liệt về sự lãnh đạo của Trump trong đại dịch Covid-19, xung đội sắc tộc, nền kinh tế và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo số liệu thống kê của hãng Nielsen, ước tính khoảng 73,1 triệu người đã xem cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ phát sóng trên 16 kênh truyền hình ở Mỹ. Con số này thấp hơn so với 84 triệu người xem cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông Donald Trump và ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton năm 2016.
Tuy vậy, con số trên được đánh giá là vẫn khá ấn tượng bởi chỉ xếp sau kỷ lục năm 2016 và kỷ lục năm 1980 khi hai ứng viên Ronald Reagan và Jimmy Carter tranh luận.
Thống kê của Nielsen chỉ bao gồm người Mỹ theo dõi qua các kênh truyền hình, mà không bao gồm người xem qua live-stream, nghe qua vô tuyến hay bằng những cách thức khác. Do vậy, thực tế, số người theo dõi cuộc tranh luận Trump - Biden có thể cao hơn nhiều con số thống kê.
Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden diễn ra hơn 100 phút tối 29/9. Người dẫn chương trình Chris Wallace của hãng tin Fox News cũng tỏ ra khá bất lực khi hai ứng viên liên tục công kích, ngắt lời nhau.
Có lẽ vì cuộc tranh luận được cả giới truyền thông xem là "hỗn loạn" nên mới thu hút nhiều lượt theo dõi đến như vậy. Không dưới ba lần cả hai ứng cử viên gần như quát vào mặt nhau, cùng những cụm từ khá nặng nề như "gã hề", "dối trá", "Tổng thống tệ nhất lịch sử"...
Giới truyền thông nhận định rằng không có ai chiến thắng trong "hiệp 1" của màn tranh luận này nhưng Donald Trump vẫn tự tin tuyên bố rằng ông đã thắng.
Hai trận "so găng" kế tiếp của hai ứng cử viên này lần lượt là vào sáng ngày 16/10 và 23/10 (tính theo giờ Việt Nam).
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




