-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thế giới
27/06/2022 21:02Sốc: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng bắn chết 'nhân tình' của vợ rồi ép vợ chặt đầu nạn nhân
Tối 19/09/2020, Armando Barron, 30 tuổi, kiểm tra tin nhắn điện thoại của vợ hắn, Britany. Trước đó ít ngày, Britany, 31 tuổi, nói cô muốn ly dị.
Hai người đã duy trì mối quan hệ yêu đương, sau đó là vợ chồng, từ khi còn rất trẻ, và đã có ba đứa con chung. Barron muốn tìm câu trả lời sau khi Britany tuyên bố không còn yêu hắn nữa và muốn ly hôn.
Barron nghi ngờ vợ ngoại tình. Thật không may, hắn đã tìm thấy nhiều tin nhắn đáng ngờ trong tài khoản Snapchat của Britany. Cụ thể, cô đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp tại công ty sản xuất dược phẩm nơi cô làm việc ở Jaffrey, New Hampshire (Mỹ).
Người đàn ông nhận tin nhắn của Britany là Jonathan Amerault, 25 tuổi, sống tại Keene, cách Jaffrey khoảng 32km. Jonthan và Britain làm chung một dự án và đã trao đổi nhiều tin nhắn. Không có bằng chứng cho thấy hai người có quan hệ tình cảm, nhưng Barron cho rằng nội dung tin nhắn rất khiêu khích và nổi cơn ghen.
Tới cuối tuần, Jonathan nhận được tin nhắn quyết định số phận củ anh. Đầu tuần sau, anh không tới nơi làm và dược báo cáo mất tích. Bạn bè và người thân nói họ không liên lạc được với anh đã hai ngày.
Các điều tra viên phát hiện, cùng ngày Jonathan được báo cáo mất tích, Britany gọi điện tới nơi làm và nói cô sẽ nghỉ việc, không trở lại công ty nữa.
Hai ngày sau, một số thợ săn phát hiện lều tạm được dựng lên ở khu vực phía bắc Errol, bang New Hampshire. Họ tìm thấy Britany và nói với cô rằng cô đã dựng lều ở nơi bị giới hạn, và cô đang gặp nguy hiểm, bởi lều của cô rất gần khu vực bẫy gấu.
Nhóm thợ săn báo cáo vụ việc với giới chức địa phương. Britany một mình ở đó, khuôn mặt cô có vết xây xát, hai mắt bầm tím. Cô nói muốn "thanh thản tâm hồn", nhưng khi cảnh sát tới hiện trường họ phát hiện xe của Jonathan. Kiểm tra kỹ hơn, họ tìm thấy một thi thể không đầu ở khe suối gần đó. Đó là Jonathan. Anh bị bắn chết và chặt đầu.
Britany bị bắt tại hiện trường, và Barron cũng bị bắt không lâu sau đó. Khi thẩm vấn cặp đôi, Britany đã thừa nhận sự thật kinh hoàng.
Cô thừa nhận sau khi Barron tìm thấy tin nhắn giữa cô và Jonathan, hai người đã xảy ra ẩu đả. Barron bóp cổ và đấm cô, sau đó chĩa súng đe dọa sẽ giết cô.
Hai người sau đó lái xe tới một công viên lân cận. Ngồi trong xe, Barron lấy điện thoại của vợ ra nói rằng anh ta sẽ gửi tin nhắn cho Jonathan để dụ nạn nhân tới.
"Chúng ta sẽ gửi tin nhắn cho bạn trai nhỏ của cô," Barron nói.
Barron sau đó dùng điện thoại của Britany nhắn tin cho Jonathan, dụ anh tới công viên. Britany khai do quá sợ hãi, cô đã không thể trốn thoát hay tri hô.
Khi Jonathan xuất hiện, Barron đã tấn công dã man và sau đó bắn chết nạn nhân. Britany sau đó bị ép phải lái xe của Jonathan chở theo thi thể nạn nhân tới khu vực cắm trại. Sau khi dựng trại, Barron đã ép buộc Britany cắt đầu nạn nhân, và sau đó đem đầu đi chôn. Barron tiếp tục ép cô gửi tin nhắn cho đồng nghiệp và người nhà, nói rằng cô sẽ chuyển tới bang Mexico sinh sống.
Sau khi bị bắt, Britany chấp nhận thỏa thuận với công tố viên. Cô nhận tội che giấu hành vi giết người, đổi lại làm chứng chống lại Barron trước tòa. Cô bị tuyên án ba năm rưỡi, nhưng chỉ phải thi hành án tám tháng.
Barron bị kết tội giết người và tấn công Britany. Hắn bị tuyên án chung thân không có cơ hội ân xá, cộng thêm một bản án từ 45-135 năm.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các khu chung cư, nhà cao tầng (19:45)
- Ông Hun Sen bác bỏ cáo buộc Campuchia tổ chức SEA Games bằng "tiền Trung Quốc" (19:24)
- TPHCM: Bắt giữ nữ nghi phạm đột nhập ký túc xá trộm tài sản lưu học sinh Lào (19:00)
- Đà Nẵng: Giải cứu người đàn ông Trung Quốc bị giam lỏng vì nợ cờ bạc (1 giờ trước)
- Bất ngờ lớn tại Bảo Tín Mạnh Hải: Bí mật về vàng 0,1 chỉ khiến dân tích sản đổ xô tìm mua (1 giờ trước)
- Cảnh báo tin đồn thất thiệt "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm": Không có căn cứ khoa học, có thể bị phạt đến 3 triệu đồng (1 giờ trước)
- Mèo Mika và dàn Idol Zoobiz gây sốt tại Thảo Cầm Viên, đấu giá áo của "chủ tịch" thu về 10 triệu đồng (2 giờ trước)
- Đen Vâu chính thức lên tiếng về lùm xùm dự án "Nuôi Em" (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới đổi hướng bất ngờ, gây gió mạnh trước khi vào Biển Đông (2 giờ trước)
- Cô gái làm nghề đặc biệt lần đầu về ra mắt, bất ngờ với thái độ của gia đình bạn trai (3 giờ trước)