Thế giới

Sống chung với thi thể chồng cho tới tận lúc chết, Thế giới mấy ai dám làm như người phụ nữ này

Hầu hết trong chúng ta, khi nhắc đến xác chết thường có chung một suy nghĩ: đó là thứ đáng sợ, nên tránh xa. Dù có thể xác chết ấy, khi còn sống là một người vô cùng thân thuộc. Nhưng cũng có một vài ngoại lệ. Khi mà tình yêu quá lớn, khi mà nỗi đau mất đi người thân thương nhất chẳng thể nào vượt qua, khiến một người còn sống sẵn sàng… sống chung với xác chết.

Ở đây, chúng ta không bàn tới các chuyên gia pháp y hay những nhà nghiên cứu chuyên sâu về cơ thể người bởi họ, vì đặc thủ công việc, quá quen thuộc với xác chết. Câu chuyện sau đây là một trường hợp hoàn toàn khác biệt. Một phụ nữ, trong nỗi đau tột cùng vì cái chết của chồng mình, thay vì tổ chức tang lễ đã quyết định sống chung với xác chết của “một nửa” trong hơn 1 năm.

Sống chung với thi thể chồng cho tới tận lúc chết, Thế giới mấy ai dám làm như người phụ nữ này
Không thể đối mặt với cái chết của chồng, người phụ nữ Bỉ có tên Emellia đã quyết định sống chung với thi thể chồng trong hơn 1 năm

Câu chuyện kỳ quái và cũng đầy thương tâm này khởi đi từ Liege, Bỉ, cách đây 6 năm. Tháng 11/2012, ông Marcel H (tên thật không được tiết lộ), được cho là đã chết ở tuổi 79 do một cơn hen suyễn cấp. Tuy nhiên, vợ ông – bà Emellia – đã không báo cáo với chính quyền về cái chết của chồng.

Ở tuổi 69, không con cái, bà Emellia đơn giản là không thể đối mặt với cái chết đột ngột của người chồng Marcel. Người chồng, người bạn, người duy nhất gắn bó với bà bao năm qua, đã ra đi và Emellia không muốn chấp nhận thực tế đầy bi kịch này.

Emellia vì thế đã quyết định giữ người-chồng-đã-chết của bà, bên cạnh mình như thể ông vẫn còn đó, vẫn sống. Bà để ông Marcel nằm trên gường trong phòng ngủ của hai người. Hàng ngày bà vẫn nói chuyện với ông H và ban đêm vẫn ôm ông ngủ. Emellia đối xử với Marcel như thể cái chết của ông chưa từng xảy ra. Và Marcel ấy với Emelia, vẫn là một người đang sống, vẫn yêu thương và gắn bó nhất mực với bà.

Sống chung với thi thể chồng cho tới tận lúc chết, Thế giới mấy ai dám làm như người phụ nữ này - 1
Xác ướp ông Marcel H, được phát hiên đúng 1 năm sau ngày ông chết

Tuy nhiên, việc gia đình Emellia và Marcel H không trả tiền thuê nhà trong hơn 1 năm đã “đánh động” tới chính quyền thành phố. Đối tác cho thuê nhà, do không liên lạc được với vợ chồng nhà Emellia, đã thông báo thực tế này tới chính quyền địa phương. V cảnh sát rốt cuộc cũng tìm đã đến nhà Emellia.

Ngày 19/11/2013, Cảnh sát gõ cửa nhà Emellia. Không có tiếng hồi đáp, dù nhìn qua cửa sổ phòng ngủ căn hộ họ thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế gỗ cạnh giường. Cảnh sát quyết định phá cửa vào trong và họ phát hiện ra là Emellia đã chết.

Nhưng phát hiện sau đó còn “khủng khiếp hơn” khi lực lượng vũ trang nhìn thấy ngay sát cạnh Emellia là xác ướp một người đàn ông được đặt ngay ngắn trên giường. Những chuyên gia pháp y ngạy lập tức được điều tới hiện trường.

Kết luận pháp y chỉ ra rằng: Emellia ra đi vì một cơn trụy tim 3 ngày trước đó. Còn xác ướp trong phòng ngủ chính là chồng bà, ông Marcel H, đã chết cách đây đúng 1 năm. Khi chết, Emellia vẫn ở đó, ngay bên cạnh xác chồng mình. Tay trong tay…

Sống chung với thi thể chồng cho tới tận lúc chết, Thế giới mấy ai dám làm như người phụ nữ này - 2
Tình yêu có những lý lẽ đặc biệt mà không ai lý giải nổi như câu chuyện sống chung với thi thể chồng của bà Emellia

Theo chuyên gia của trung tâm pháp y Liege - Philippe Boxho: “Một người đã chết có thể được ướp xác trong môi trường khô ráo và ấm áp. Nhưng phải thừa nhận, với một phụ nữ 69 tuổi như bà Emeliia, xác ướp của ông Marcel H thực sự là một xác ướp hoàn hảo”.

Một câu chuyện kinh dị có thật. Một câu chuyện buồn. Hay một biểu tượng lớn của tình yêu bất diệt, khiến ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa. Quan điểm thế nào, tùy bạn. Nhưng sau tất cả, Emellia và Marcell đã ở bên nhau cho đến những giây phút cuối cùng…

TẦM HOAN (SHTT)