Trải qua hai lần tiêm thuốc độc liều cao tại nhà tù Nashville, người phụ nữ này hiện đã qua cơn nguy kịch và đã thể đi lại trong phòng bệnh, mở ra cuộc chiến pháp lý gay gắt về số phận của bà.

Một diễn biến chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp Mỹ vừa xảy ra tại bang Tennessee khi tử tù Christa Pike vẫn sống sót kỳ diệu sau khi bị tiêm liên tiếp hai liều pentobarbital cực mạnh trong buổi thi hành án bất thành. Sau chuỗi ngày nằm viện cấp cứu vì nguy kịch, nữ tử tù hiện đã có thể chập chững tự bước đi quanh phòng bệnh nhưng đang phải đối diện với hàng loạt tổn thương thể chất và tâm thần nghiêm trọng.

08-1791468048-song-sot-hy-huu-sau-hai-lieu-thuoc-doc-nu-tu-tu-my-bat-dau-tap-di-lai-giua-tam-bao-tranh-cai-phap-ly
Nữ tử tù Christa Pike (ảnh nhỏ) sống sót qua hai lần tiêm thuốc độc trong buổi hành quyết bất thành tại bang Tennessee.

Chia sẻ với đài BBC vào ngày 7/10, luật sư đại diện Stephen Ferrell cho biết tình trạng sức khỏe của Christa Pike tính đến cuối ngày 6/10 đã tạm thời ổn định hơn, dù thể trạng của bà bị suy kiệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, hai cánh tay của nữ tử tù chịu thương tích rất nặng và gần như rơi vào trạng thái tê liệt, không thể cử động. Lần đầu tiên kể từ thời điểm hồi tỉnh sau ca thi hành án bất thành, người phụ nữ này đã có thể gượng đứng dậy và đi lại chậm rãi quanh khuôn viên phòng bệnh, dù cự ly di chuyển vẫn còn rất hạn chế.

Bên cạnh tổn hại thể xác, trạng thái tâm lý của Pike cũng rơi vào tình thế vừa tốt vừa xấu, đòi hỏi sự can thiệp và hỗ trợ tâm lý khẩn cấp. Luật sư Ferrell miêu tả thân chủ của mình có lúc khá tỉnh táo nhưng cũng không tránh khỏi trạng thái mơ hồ, thường xuyên bị ngắt quãng mạch suy nghĩ và thậm chí quên mất bản thân đang định bước đi đâu. Đội ngũ pháp lý nhận định rằng dù tình trạng chung có thể tiếp tục tiến triển, Pike rất có khả năng phải mang những tổn thương vĩnh viễn suốt đời.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình – tổ chức chuyên thu thập dữ liệu và phân tích án phạt tử hình tại Mỹ, trường hợp của Pike là tiền lệ đầu tiên ghi nhận một tù nhân sống sót sau khi bị tiêm các liều hóa chất gây tử vong dùng trong quy trình hành quyết. Nữ phạm nhân 50 tuổi này vốn là người phụ nữ đầu tiên bị đưa ra thi hành án tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm qua, xuất phát từ tội danh tra tấn và sát hại dã man Colleen Slemmer (19 tuổi, bạn học cùng chương trình Job Corps ở Knoxville, Tennessee) vào năm 1995.

Bi kịch trong buổi hành quyết diễn ra vào ngày 30/9 tại nhà tù Nashville bắt nguồn từ việc các nhân viên thi hành án gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tìm tĩnh mạch để truyền hóa chất vào cơ thể tử tù. Ngay sau mũi tiêm pentobarbital đầu tiên, Pike bắt đầu rơi vào cơn nghẹt thở dữ dội và phải vật lộn đau đớn kéo dài suốt khoảng một tiếng đồng hồ. Khi mũi tiêm thứ hai tiếp tục được đưa vào cơ thể nhưng vẫn không thể khiến tim phạm nhân ngừng đập, lực lượng chức năng buộc phải đình chỉ quy trình và chuyển gấp nữ tử tù đến bệnh viện cấp cứu, đặt máy thở trong tình trạng cận kề cái chết.

Trước sự cố rúng động trên, ngày 7/10, đội ngũ luật sư của Pike đã chính thức gửi đơn kiến nghị lên Thống đốc bang Tennessee Bill Lee, yêu cầu xem xét giảm án từ tử hình xuống mức tù chung thân không ân xá với lý do thân chủ của họ đã phải gánh chịu quá nhiều sự đau đớn vượt quá giới hạn. Cùng thời điểm, một thẩm phán tại Nashville đã ban hành lệnh yêu cầu giới chức toàn bang phải niêm phong, bảo toàn nguyên vẹn toàn bộ chứng cứ liên quan đến quy trình hành quyết bất thành này.

Vụ việc cũng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt trên chính trường địa phương. Trong khi phe ủng hộ án tử hình kêu gọi tìm kiếm giải pháp thay thế, bà Marsha Blackburn – ứng viên thống đốc Tennessee thuộc đảng Cộng hòa – đã thẳng thừng đề xuất đưa ghế điện trở lại áp dụng cho Pike. Trên thực tế, khung pháp lý của bang Tennessee đã quy định cho phép sử dụng ghế điện trong trường hợp cơ quan chức năng không thể thực hiện tiêm thuốc độc dù đã nỗ lực hết sức, đồng thời cho phép những phạm nhân phạm tội trước năm 1999 được quyền lựa chọn hình thức này.

Khi được chất vấn về việc liệu chính quyền bang Tennessee có dự định sắp xếp một lịch thi hành án mới đối với nữ tử tù hay không, Tổng chưởng lý Jonathan Skrmetti đã từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể và cho biết bản thân hiện vẫn chưa có câu trả lời.

PV (SHTT)