-
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng
Thế giới
08/07/2023 23:04Sửa nhà vệ sinh cho con dâu phát hiện bộ hài cốt, bố mẹ chồng chết lặng khi biết sự thật
Theo trang 163 đưa tin, vợ chồng ông Lục sống tại huyện Nam Cung, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, vốn là những người nông dân bình thường, cuộc sống nghèo khó, phụ thuộc vào đồng ruộng. Cuộc sống buồn tẻ của vợ chồng ông Lục chỉ trở nên vui vẻ hơn khi có sự xuất hiện của cậu con trai Lục Phi Bình. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng ông bà Lục chăm sóc con trai hết sức cẩn thận, dạy dỗ nên người.
Lớn lên, Lục Phi Bình trở thành một chàng trai ngoan hiền và hoạt bát. Tuy nhiên, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, anh quyết định nghỉ học từ sớm, sau đó lên thành phố tìm việc để đỡ đần bố mẹ. Khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, việc đầu tiên mà Lục Phi Bình làm là mua một bàn thức ăn ngon cho bố mẹ mình.
Sau đó, thấy con trai đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, ông bà Lục đã nhờ người mai mối cho con trai. Chẳng mấy chốc, bà mối đã tìm được một người phụ nữ tên Triệu Tâm Hạ, có ngoại hình xinh đẹp. Lục Phi Bình và Triệu Tâm Hạ đã yêu thích nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, gia cảnh của 2 người cũng xứng đôi vừa lứa nên người phụ nữ này không đòi hỏi nhiều. Không lâu sau, cả 2 đã tính đến chuyện kết hôn và đám cưới được tổ chức hết sức ấm cúng.
Đúng như lời bà mối nói, Triệu Tâm Hạ có ngoại hình rất xinh đẹp, khiến Lục Phi Bình mở mày mở mặt. Tuy nhiên, chỉ khi về sống chung, anh mới biết được sự thật về tính cách của người phụ nữ này. Cô ta không chỉ lười biếng mà còn rất nóng tính, hay cáu gắt với chồng một cách vô cớ. Triệu Tâm Hạ thường xuyên phàn nàn chuyện chồng không kiếm được nhiều tiền, sau đó lại quay sang trách móc bố mẹ chồng nấu ăn không ngon... Ông bà Lục không hài lòng với chuyện này nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Tuy nhiên sau đó, hành vi của Triệu Tâm Hạ ngày càng trở nên quá đáng. Cô ta muốn đuổi bố mẹ chồng ra khỏi nhà, ép họ chuyển đến ngôi nhà cũ là một căn nhà tranh vách đất. Lục Phi Bình kiên quyết phản đối chuyện này nhưng Triệu Tâm Hạ lại đánh vào tâm lý của bố mẹ chồng, nói với họ rằng chỉ có như vậy thì gia đình mới yên ổn. Dẫu biết yêu cầu của con dâu là quá đáng, ông bà Lục vẫn không hề tranh cãi vì sợ ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Tuy nhiên, chuyện này đã khiến tình cảm vợ chồng Lục Phi Bình và Triệu Tâm Hạ đi xuống đáng kể sau nhiều trận cãi vã.
Sau đó, Triệu Tâm Hạ viện một lý do khiến nhà chồng không thể cãi lại được nữa. Cô ta thông báo rằng mình đã mang thai rồi đe dọa bố mẹ chồng rằng nếu họ không chuyển đi, cô ta sẽ phá thai. Cuối cùng, ông bà Lục đành hy sinh vì con cái, nhường ngôi nhà mới khang trang cho các con rồi chuyển đến căn nhà cũ lụp xụp. Thời gian này, Lục Phi Bình cũng chuyển đến thành phố Thiên Tân để làm việc. Thỉnh thoảng, ông bà Lục vẫn sang thăm hỏi, chăm sóc con dâu và cháu nội.
19 năm sau đó, vào năm 2019, ông Lục quyết định cải tạo nhà vệ sinh cũ cho con dâu vì thấy cô sử dụng bất tiện. Nào ngờ trong lúc đang xúc đất, ông Lục đột nhiên đào được một mẩu xương. Ban đầu, ông còn nghĩ đó là xương động vật, nhưng càng đào sâu hơn nữa, ông càng tìm thấy nhiều mảnh xương khác. Nhận thấy nó rất giống xương người, ông Lục run rẩy, lập tức thông báo với cảnh sát.
Khi cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, họ xác nhận đây quả thực là xương người, thuộc về một người đàn ông và đã qua đời rất lâu. Để xác nhận danh tính, cảnh sát cũng đưa hài cốt để khám nghiệm.
Những người dân quanh làng biết tin đã kéo đến xem rất đông. Khi ấy, một người dân buột miệng nói rằng: "Ông Lục, chẳng phải con trai ông đã 19 năm không về nhà sao?". Nghe xong câu ấy, ông Lục cũng chột dạ. Không ai ngờ, việc này lại mở ra một vụ án chấn động.
Sau khi xét nghiệm ADN, cảnh sát xác nhận bộ hài cốt này chính là anh Lục Phi Bình, tuy nhiên họ không vội tiết lộ thông tin vì sợ ảnh hưởng tới quá trình điều tra. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai từ những người thân cận nhất của anh Lục Phi Bình là vợ và bố mẹ của anh ta.
Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ người có động cơ giết người nhất là người vợ Triệu Tâm Hạ, bởi trước đây cô ta thường xuyên mâu thuẫn với chồng, hơn nữa ông bà Lục cũng không có lý do gì để làm hại con trai ruột của mình. Tuy nhiên, Triệu Tâm Hạ nói rằng bản thân sức yếu lực mỏng, làm sao có thể sát hại một người đàn ông cường tráng, khỏe mạnh như Lục Phi Bình được.
Tiếp tục thẩm vấn ông Lục, cảnh sát biết được rằng anh Lục Phi Bình đã tới Thiên Tân làm việc, ngay sau khi 2 vợ chồng ông chuyển về nhà cũ. Kể từ đó, ông bà Lục không bao giờ gặp lại con trai nữa. Thỉnh thoảng, họ có hỏi con dâu về tình hình của con trai nhưng cũng chỉ được báo tin là anh ấy vẫn ổn, đang làm việc chăm chỉ. Ông bà Lục từng nghi ngờ khi không thấy con trai về nhà suốt 19 năm nhưng không biết thắc mắc với ai.
Lúc này, mọi sự nghi ngờ đều hướng về phía Triệu Tâm Hạ. Cảnh sát quyết định sử dụng đòn tâm lý, đe dọa Triệu Tâm Hạ rằng họ đã nắm trong tay tất cả manh mối quan trọng, chỉ cần cô ta khai ra sự thật thì sẽ nhận được sự khoan hồng. Cuối cùng, Triệu Tâm Hạ đành phải nói ra bí mật kinh hoàng mà cô ta đã che giấu suốt 19 năm.

Hóa ra vào năm 2000, Lục Phi Bình từ Thiên Tân trở về, vừa bước vào nhà đã bày ra vẻ mặt khó chịu. Triệu Tâm Hạ hỏi chồng xem có chuyện gì thì anh ta nổi giận đùng đùng, nói rằng bản thân đã nghe thấy nhiều lời bàn tán của dân làng, chỉ trích họ là kẻ bất hiếu khi đuổi bố mẹ đến căn nhà cũ nát, còn bản thân thì sống trong nhà mới. Lục Phi Bình cảm thấy hết sức có lỗi với bố mẹ vì anh chưa báo hiếu cho họ được ngày nào. Ấy vậy nhưng Triệu Tâm Hạ vẫn không cảm thấy có lỗi, còn cãi rằng: "Đó là bố mẹ anh, liên quan gì đến tôi?".
Triệu Tâm Hạ vừa dứt lời, Lục Phi Bình đã thẳng tay tát 1 cái vào mặt vợ vì quá phẫn nộ. Anh cho rằng vợ có thể nói gì cũng được nhưng không thể xúc phạm bố mẹ chồng. Cái tát này cũng cắt đứt tình cảm giữa 2 vợ chồng, khiến Triệu Tâm Hạ không thể chịu đựng nổi nữa. Trong cơn tức giận, cô ta đã dùng dây thừng siết cổ chồng. Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, Lục Phi Bình không kịp trở tay nên mới chết dưới bàn tay vợ.
Sau đó, thay vì đi tự thú, Triệu Tâm Hạ lại chôn xác chồng xuống vườn nhà, ngay cạnh nhà vệ sinh. Những năm sau đó, cô ta liên tục nói dối bố mẹ chồng rằng Lục Phi Bình vẫn đang làm việc ở Thiên Tân nhưng anh ta gây ra một số rắc rối nên xấu hổ không dám về gặp bố mẹ. Chẳng ai ngờ 19 năm sau, chính ông Lục lại là người tìm thấy hài cốt của con trai. Cuối cùng, Triệu Tâm Hạ phải nhận án tù chung thân vì tội ác của mình.
Theo Khánh Hằng (Phụ nữ & Pháp luật)
- Rước họa từ độc tố tự nhiên trong thực phẩm (09:09)
- TPHCM bổ sung tuyến metro kết nối Bình Dương – trung tâm thành phố vào danh mục ưu tiên đầu tư (09:00)
- Hà Nội: Phát thông báo khẩn tìm nạn nhân sập bẫy "nữ giáo viên trường Ams" (18 phút trước)
- MU xuống nước với Barca, sẵn sàng giảm giá bán Rashford (21 phút trước)
- Xôn xao cảnh mẹ chú rể cầm micro đòi lại một lượng vàng mừng cưới ngay trên sân khấu (29 phút trước)
- Nam ca sĩ tài năng ra đầu thú sau thời gian dài trốn lệnh truy nã toàn quốc (40 phút trước)
- Thiên tài vật lý Doãn Hi được đồn đoán rời Đại học Harvard để đầu quân cho OpenAI (49 phút trước)
- Cú hích IPO lịch sử: Phố Wall dự báo doanh thu AI của SpaceX sẽ tăng bùng nổ gấp 100 lần (52 phút trước)
- Bán tải Kia Tasman lộ diện tại Việt Nam: Thách thức Ford Ranger, Toyota Hilux, sắp ra mắt chính hãng (54 phút trước)
- Real Madrid tạo địa chấn với thương vụ Olise trị giá 150 triệu euro (58 phút trước)