-
Cảnh báo sốc: Ngủ dậy bỗng điếc tai khi trời lạnh - Chuyên gia chỉ ra 72 giờ vàng cứu vãn thính lực! -
Khoảnh khắc tìm thấy nạn nhân cuối cùng sau vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe: Quá trình tìm kiếm nghẹt thở -
Nhân chứng vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe kể lại khoảnh khắc thoát nạn trong tích tắc -
Đàm Vĩnh Hưng thông báo rời khỏi biệt thự trăm tỷ sau 17 năm gắn bó -
Thu hồi khẩn thuốc xịt mũi ReBoost do nguy cơ nhiễm khuẩn -
Kinh hoàng đêm Hà Nội: "Ô tô điên" tông liên hoàn 3 xe máy đang dừng đèn đỏ trên phố Giảng Võ -
Năm 2025 "đại hỷ" của showbiz toàn cầu: Loạt hôn lễ thế kỷ từ Hollywood đến Châu Á khiến fan "đứng ngồi không yên" -
Hơn 1 triệu người sắp đón tin vui lớn ngay tháng sau, phụ cấp có thể tăng mạnh -
Tử vi thứ 2 ngày 15/12/2025 của 12 con giáp: Sửu cần nhanh nhạy, Dậu căng thẳng -
Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5
Thế giới
05/04/2021 04:20Tài xế Đài Loan khóc xin lỗi vì vụ xe tải 'xé toạc' tàu
"Tôi rất hối hận và muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi sẽ hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát và công tố viên để nhận trách nhiệm thuộc về mình", Lee Yi-hsiang, quản lý công trường nơi xe tải trượt xuống và được cho là khiến tàu trật bánh làm 51 người chết, vừa khóc vừa phát biểu trước truyền thông hôm nay.
Lee, 49 tuổi, là thành viên nhóm thị sát đường ray tàu hỏa ở phía đông đảo Đài Loan nhằm phát hiện nguy cơ lở đất và các mối đe dọa khác. Chiếc xe do Lee điều khiển đã trượt xuống đường ray và làm đoàn tàu tốc hành trật bánh, khiến ít nhất 51 người chết và hơn 200 người bị thương trong tổng số hơn 500 hành khách.
Công tố viên trước đó đệ đơn lên tòa, yêu cầu bắt Lee với cáo buộc bất cẩn gây chết người. Giới chức đã thẩm vấn Lee, trong khi các nhà điều tra đang xác định liệu tài xế này không cài phanh đúng cách hay xe tải gặp vấn đề kỹ thuật.
Tòa án ở Hoa Liên, Đài Loan, hôm qua cho phép Lee tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 500.000 Đài tệ (hơn 17.500 USD), đồng thời hạn chế người này rời khỏi hòn đảo trong vòng 8 tháng và yêu cầu ở lại Hoa Liên.
Các công nhân ngày 3/4 bắt đầu đưa những toa phía sau đoàn tàu, còn tương đối nguyên vẹn và nằm ngoài cửa hầm, ra khỏi hiện trường tai nạn. Các toa hư hỏng nặng hơn vẫn nằm nghiêng bên trong đường hầm. Lực lượng cứu hộ cho biết những toa trong đường hầm bị xé toạc hoặc bẹp rúm do va chạm, cản trở nỗ lực tiếp cận nạn nhân.
Đường sắt trên đảo Đài Loan được đánh giá là đáng tin cậy và hiệu quả, song gần đây xảy ra một số tai nạn chết người. Sự việc gần nhất là vào năm 2018 khi một đoàn tàu trật bánh ở phía đông bắc Đài Loan, khiến 18 người chết và 175 người bị thương.
Theo Vũ Anh (Vnexpress.net)
- Chuyên cơ "Không Lực Một" đời mới lại trễ hẹn, Mỹ chi thêm hơn 15 triệu USD, mốc giao hàng lùi đến giữa năm 2028 (09:26)
- Galaxy S26 Ultra “ôm trọn” công nghệ đỉnh cao, người dùng phổ thông khó tránh cảnh lép vế (09:25)
- Mạnh Trường gây tò mò với vai quan chức “khó đoán” nhất phim Lằn ranh (09:23)
- Hé lộ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành (09:18)
- Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" mới giá 72 triệu đồng: Thiết kế lấn át Honda Winner R (09:09)
- Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thúy Lan xin giảm án 14 năm tù: Đại án tham nhũng Phúc Sơn mở phiên phúc thẩm (09:08)
- Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Philippines: HLV Kim Sang-sik dùng chiêu gì để khắc chế cầu thủ nhập tịch? (09:02)
- Cảnh báo sốc: Ngủ dậy bỗng điếc tai khi trời lạnh - Chuyên gia chỉ ra 72 giờ vàng cứu vãn thính lực! (40 phút trước)
- Khoảnh khắc tìm thấy nạn nhân cuối cùng sau vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe: Quá trình tìm kiếm nghẹt thở (47 phút trước)
- Nhân chứng vụ sạt lở đất đá ở đèo Thung Khe kể lại khoảnh khắc thoát nạn trong tích tắc (52 phút trước)