-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
13/09/2021 14:47Taliban choáng váng khi chuyển vào cung điện xa hoa của cựu phó tổng thống Afghanistan

Ông Abdul Rashid Dostum là cựu phó tổng thống Afghanistan. Một trong những dinh thự sang trọng tại Kabul thuộc sở hữu của ông, theo AFP.
Tuy vậy, sau khi ông bỏ trốn tới một địa điểm chưa xác định, dinh thự bị bỏ không. Binh lính Taliban đã chiếm quyền kiểm soát dinh thự này, và hiện nó thuộc sở hữu của Qari Salahuddin Ayoubi, một trong những chỉ huy quyền lực của Taliban.
Phóng viên hãng tin AFP được Taliban mời tới tham quan dinh thự.
Ayoubi khẳng định ông và binh lính dưới quyền phải cảnh giác không để bị của cải thu hút. "Đạo Hồi không muốn chúng tôi có cuộc sống xa hoa," Ayoubi nói.
Theo phóng viên AFP, dinh thự có những dàn đèn khổng lồ, nhiều sảnh lớn, phòng nghỉ, bể bơi, sàn được lát gạch đá quý. Trong dinh thự cũng có vườn nhiệt đới lớn rộng tới vài trăm mét vuông, bồn tắm nước nóng và một phòng gym đầy đủ trang thiết bị.
Cảnh tượng xa hoa trong dinh thự của cựu phó tổng thống Afghanistan khiến binh lính Taliban thấy choáng váng, bởi hầu hết đều quen với cuộc sống ở các vùng núi và nông thôn. Ngay cả những người Afghanistan bình thường cũng ít khi được chứng kiến sự xa hoa như vậy.
Taliban cho rằng sự xa hoa lãng phí này cho thấy các cựu chính trị gia Afghanistan tham nhũng tới mức nào. Chỉ huy Ayoubi khẳng định ông không ham muốn gì tới sự xa hoa và cũng không có ý định trả thù ông Abdul Rashid Dostum.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Xe buýt chuyển làn trên vạch liền, tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM (14:35)
- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)