Thế giới

Tâm sự của một phụ nữ bị bạn trai cũ tạt axit

Cố tình tạt axit vào người khác là một tội ác man rợ thời hiện đại. Câu chuyện thương tâm sau là về một nữ nạn nhân ở Bỉ. Sau cú sốc này, bà đã nỗ lực giúp đỡ những người sống sót sau khi bị tấn công bằng axit.

LTS: Báo điện tử VOV xin giới thiệu bài viết của bà Patricia Lefranc - một người tranh đấu cho quyền lợi của các nạn nhân bị tạt axit (các tít phụ trong bài do VOV.VN đặt). Từ việc trải lòng về trường hợp của bản thân, bà cũng đề xuất một số giải pháp ngăn chặn loại tội phạm tàn ác này:

Khoảnh khắc tôi tỉnh dậy sau khi bị hôn mê 3 tháng, tôi đã vô cùng tức giận. Tất nhiên, tôi nổi cơn thịnh nộ với gã đàn ông đã giội axit lên khắp người tôi, khiến tôi bị bỏng nặng, da bong tróc trên khắp cơ thể. Tôi cũng phát điên với các bác sĩ vì họ… đã giữ sự sống cho tôi.

Tôi thực sự nghĩ đời mình coi như đã kết thúc và việc sống thêm không còn ý nghĩa nữa.

Ơn trời, ngoại hình tôi đã có sự thay đổi kể từ khi bị tấn công bằng axit cách đây 13 năm. Kể từ thời điểm đó, tôi đã nỗ lực đấu tranh cho quyền của những người sống sót sau khi bị tạt axit.

Ngày định mệnh

Tất cả bắt đầu từ một tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên vào ngày 1/12/2009, khi tôi 45 tuổi.

Nhà tôi (ở Bỉ) có gắn camera tại lối vào nên tôi nói qua loa. Bên kia vang lên một tiếng nói: “Thưa bà, tôi có kiện hàng dành cho bà”.

Tôi đi xuống nhà để xem kỹ hơn. Tôi nhận ra bạn trai cũ của tôi – Richard -  qua vóc dáng của anh ta đằng sau lớp kính của cửa. Anh ta mở cửa kính, tôi chưa kịp nói gì thì anh ta trút axit lên khắp người tôi.

Cảm giác đau đớn khủng khiếp xuất hiện khiến tôi ngã gục xuống đất và la hét. Trong khi đó, hắn lắc người tôi qua lại rồi đá vào tôi. Tôi nhìn thấy da cánh tay phải của tôi đang tan chảy, trông rất ghê rợn.

Để trốn chạy, tôi bấm thang máy của tòa nhà, nhưng sau đó tôi đột ngột đổi ý vì tôi nghĩ, mình sắp chết rồi mà mình thì lại không muốn chết trong thang máy.

Tôi muốn ra bên ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng kẻ tấn công tôi vẫn ở đó, bên trong sảnh. Vì vậy hắn chớp lấy cơ hội nắm lấy bộ tóc dài của tôi, quấn quanh cổ tay hắn. Hắn kéo đầu tôi lên rồi đổ axit thẳng vào mặt tôi.

Lại cảm giác đau đớn tột cùng. Tôi không thấy Richard nữa. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với hắn vào thời điểm này. Tôi nghĩ cơ thể mình đã chạm đến ngưỡng đau và đầu óc tôi nói rằng phải dừng lại.

Tôi biết mình phải thoát ra khỏi tòa nhà, tìm kiếm sự trợ giúp; sau đó tôi đi tới tòa nhà cận kề, nơi các sếp cũ của tôi làm việc. Họ là những người ra phố quan sát khi nghe thấy tiếng kêu của tôi.

Rồi họ gọi điện cho xe cấp cứu. Nhưng tôi thực bụng nghĩ mình sắp chết trước khi xe kịp đến.

Khi tôi tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê, em gái tôi đã có mặt ở bên cùng 3 đứa con của tôi. Khi ấy tôi biết mình đã an toàn nhưng khi mở miệng định nói, tôi không phát ra được tiếng nào vì tôi đã được phẫu thuật mở khí quản.

Khi chỉ còn một mình, tôi phát hiện ra một chiếc gương. Khi soi gương, tôi thấy gương mặt mình đã bị phá hủy. Tôi thực sự sốc.

Tôi được điều trị các vết bỏng axit tại một quân y viện. Tôi ở đó 9 tháng. Tôi phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, 80 lần tất cả, bao gồm nhiều lần vá da, cắt cụt ngón tay đeo nhẫn của tôi, tai trái, và phải bỏ đi mắt trái. Tôi phải phẫu thuật cả ở chân trái.

Sau đó tôi được chuyển sang một bệnh viện khác để phục hồi chức năng, để tập đi lại. Tính đến nay, tôi đã có 114 cuộc phẫu thuật.

Công lý được thực thi và nỗ lực ngăn chặn tội ác

Trong quá trình hồi phục, tôi cũng giúp cảnh sát tiến hành điều tra. Và họ đã nỗ lực hết mình.

Richard đã bị buộc tội cố tình giết người và bị đưa ra tòa xét xử. Trong lúc diễn ra xử án, y không dám một lần nhìn tôi.

Cuối cùng tòa tuyên án 30 năm tù đối với Richard. Hiện tại y vẫn đang phải thi hành bản án trong tù.

Khi bản cáo trạng được ban ra, tôi cảm thấy lòng mình được thanh thản vì người ta đã thừa nhận tội ác gây ra cho tôi.

Đối với tôi, điều quan trọng là khiến Richard hiểu rằng hắn đã làm gì.

Richard tấn công tôi sau khi tôi chấm dứt quan hệ mà chúng tôi duy trì trong chưa đầy một năm.

Sau đó Richard còn bị nhận thêm bản án 17 năm tù vì đã sát hại một đứa bé 16 tháng tuổi.

Hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện này để nâng cao nhận thức về các vấn đề đối diện các nạn nhân sống sót sau khi bị tấn công axit.

Tổ chức phi lợi nhuận Acid Survivors Trust International đang thực hiện một nhiệm vụ phi thường.

Báo cáo mới của tổ chức này cố gắng khuyến khích các công ty ký cam kết hợp tác với tổ chức này để chịu trách nhiệm về mua, lưu trữ, phân phối axit.

Vấn đề ở đây là cần phải chấm dứt tình trạng tiếp cận các dung dịch axit một cách dễ dàng với mức giá rẻ mạt.

Theo tôi, giải pháp là người dân chỉ được mua axit khi có thẻ căn cước. Người bán cũng phải thông báo cho cảnh sát về loại axit được mua vì điều này giúp nhận diện hung thủ.

Kể từ khi tôi bị tấn công, tôi đã kêu gọi quản lý việc bán axit sulphuric ở Bỉ. Ngoài ra, các cửa hàng cũng nên đặt các chai lọ axit trong một hộp được khóa kín để ngăn ngừa bọn trộm cắp tiếp cận được.

Điều không may là đại dịch Covid-19 đã làm ngưng trệ tiến trình này ở đất nước Bỉ của tôi.

Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi đã phục hồi sau vụ tấn công bằng axit và nếu điều tệ hại này xảy ra với bạn, cuộc đời của bạn vẫn chưa hề kết thúc./.

Nguồn: Patricia Lefranc

Theo Trung Hiếu (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/ho-so/tam-su-cua-mot-phu-nu-bi-ban-trai-cu-tat-axit-post943842.vov