Một tàu chở xăng dầu treo cờ Malta đã bị cướp biển tấn công ngoài khơi Somalia ngày 6-11, khi đang trên hành trình từ Ấn Độ đến Nam Phi. Thủy thủ đoàn lập tức kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, ẩn náu trong “phòng an toàn” và vẫn giữ quyền kiểm soát con tàu.

Theo Hãng tin Reuters, con tàu Hellas Aphrodite bị nhóm cướp biển đi trên xuồng cao tốc áp sát khi tiến vào vùng biển gần Somalia. Nhóm này nổ súng và bắn đạn chống tăng RPG vào tàu để uy hiếp, tìm cách tiếp cận boong.

Cướp biển Somalia tái xuất, thế giới lo lắng - Ảnh 1.

Khi phát hiện nguy hiểm, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn ngay lập tức thực hiện quy trình an ninh theo tiêu chuẩn hàng hải quốc tế. Tất cả rút vào “phòng an toàn” — khu vực được thiết kế để duy trì khả năng liên lạc và điều khiển hệ thống vận hành trong trường hợp tàu bị tấn công. Nhờ vậy, con tàu không rơi vào tay nhóm cướp biển.

Hellas Aphrodite do công ty Latsco Marine Management (Hy Lạp) quản lý. Công ty cho biết đội phản ứng khẩn cấp của họ đã được kích hoạt ngay khi nhận tín hiệu báo nguy. Toàn bộ 24 thuyền viên — gồm thuyền trưởng người Montenegro, 5 thành viên người Hy Lạp và số còn lại mang quốc tịch Philippines — đều an toàn và duy trì liên lạc thường xuyên.

Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU NAVFOR) đã điều một tàu chiến đến khu vực. Một máy bay tuần thám của Nhật Bản cũng tham gia giám sát từ trên không, song chưa phát hiện thêm dấu hiệu bất thường.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến cướp biển tại khu vực kể từ tháng 5-2024. Trước đó, một tàu hàng mang cờ Liberia đã bị cướp biển leo lên, nhưng được lực lượng châu Âu giải cứu kịp thời bằng cách đổ bộ từ trực thăng xuống khoang tàu.

Các chuyên gia nhận định tình hình an ninh hàng hải ở Đông Phi có dấu hiệu căng thẳng trở lại, nhất là khi hoạt động tuần tra quốc tế giảm bớt so với các năm trước.

HL (SHTT)