-
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình -
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH
Thế giới
22/08/2017 15:15Tây Ban Nha diệt nghi phạm chính vụ lao xe khủng bố
Cảnh sát Tây Ban Nha bắn chết Younes Abouyaaqoub, nghi phạm chính trong vụ lao xe khủng bố ở Barcelona làm 13 người thiệt mạng.
| Nghi phạm Younes Abouyaaqoub. Ảnh: Spanish Interior Ministry/Reuters. |
"Chúng tôi xác nhận Younes Abouyaaqoub bị bắn chết ở Subirats", ngoại ô Barcelona, cảnh sát vùng Catanolia viết trên Twitter ngày 21/8, theo AFP.
Abouyaaqoub, 22 tuổi, bị cảnh sát Tây Ban Nha truy lùng từ tối 17/8, sau khi lao xe tải vào người đi bộ trên phố Las Ramblas, thành phố Barcelona, Catanolia, làm 13 người chết, hơn 100 người bị thương. Tên này bỏ chạy khỏi hiện trường, cướp một ôtô và dùng dao đâm chết tài xế.
Cảnh sát nhận được hai nguồn tin tố giác Abouyaaqoub, gồm một nhân viên tuần tra nhà ga và một cá nhân. Họ thấy nghi phạm trùm kín đầu dù thời tiết đang nóng bức.
"Nghi phạm cởi áo ngoài và dường như hắn có đeo thứ giống đai thuốc nổ. Cảnh sát rút vũ khí và bắn chết nghi phạm", Josep Lluis Trapero, cảnh sát trưởng Catalonia, cho biết. Abouyaaqoub cầm dao, hét lớn "Allahu Akbar" (Đấng tối cao vĩ đại). Đai thuốc nổ được xác định là giả.
Cristiano Pecchi, du khách người Italy, nói ông nghe thấy tiếng súng vào khoảng 16h. Không lâu sau, 30 xe cảnh sát cùng trực thăng, xe cứu thương xuất hiện.
Abouyaaqoub, người Morocco, là thành viên cuối cùng của nhóm gồm 12 người nghi đứng sau vụ lao xe khủng bố ở Barcelona và thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Cambrils tuần trước, làm tổng cộng 15 người chết. Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm về cả hai vụ tấn công.
Trong số 11 người còn lại, 5 tên bị cảnh sát bắn chết vài giờ sau vụ lao xe, hai tên thiệt mạng và một tên bị thương khi chế tạo chất nổ tại một ngôi nhà ở thị trấn Alcanar trước đó, ba tên bị cảnh sát bắt.
![]() |
| Vị trí thị trấn Cambrils và thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Đồ họa: BBC. |
Theo Như Tâm (VnExpress.net)
- 3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét (15:37)
- Lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm, gửi tiền ở đâu vẫn sinh lời tốt? (15:29)
- Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều (15:26)
- Vợ chồng cựu chủ tịch "đế chế" đậu phộng Tân Tân lĩnh án tù (15:24)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp rẻ nhất Việt Nam, khung Titan, camera 10x xịn hơn iPhone 17 Pro Max (15:19)
- Hậu đàm phán Islamabad: Pakistan và ván bài ngoại giao nghẹt thở giữa Mỹ và Iran (15:14)
- Siêu máy tính dự đoán giải Ngoại hạng Anh: Arsenal sáng cửa vô địch, Tottenham đối mặt thảm họa xuống hạng (1 giờ trước)
- Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú (1 giờ trước)
- Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng bằng hàng chục tour du lịch "ảo" (1 giờ trước)
- Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp (1 giờ trước)
