Tên lửa của Iran đã đánh trúng tòa nhà ở Israel, khiến 9 người thiệt mạng, truyền thông địa phương đưa tin.
01-1772380672-ten-lua-iran-trung-muc-tieu-israel-9-nguoi-thiet-mang.webp
Lực lượng cứu hộ tại khu vực Beit Shemesh, Israel (Ảnh: Reuters)

Sự việc ra hôm 1/3 khi một loạt tên lửa được phóng từ Iran hướng thẳng về phía lãnh thổ Israel. Trong số đó, một quả tên lửa đã đánh trúng trực diện vào hầm trú ẩn công cộng tại Beit Shemesh, một thị trấn nằm cách Jerusalem khoảng 29 km về phía tây.

Theo xác nhận từ Magen David Adom, cơ quan dịch vụ cứu thương của Israel, vụ nổ đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Đây là sự kiện có số lượng thương vong lớn nhất kể từ khi chiến dịch đáp trả của Iran bắt đầu, sau các đợt không kích trước đó của liên quân Israel và Mỹ.

Tại hiện trường vụ nổ, một khung cảnh tan hoang hiện ra với những hố sâu hun hút và đống đổ nát hỗn độn. Hàng chục nhân viên cứu hộ đã phải nỗ lực đào bới trong các khối kim loại vặn xoắn để tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Cùng thời điểm đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã trực tiếp tới thăm một khu dân cư khác tại Tel Aviv, nơi cũng vừa hứng chịu đòn tấn công từ phía Iran trong đêm. Đứng trước những tổn thất của người dân, nhà lãnh đạo Israel khẳng định quốc gia này đang hướng tới một "kỷ nguyên mới" cho khu vực.

Bất chấp tình hình chiến sự đang leo thang căng thẳng, Tổng thống Herzog vẫn bày tỏ một tầm nhìn lạc quan về địa chính trị. Ông tuyên bố: “Đây là nỗ lực mang tính lịch sử nhằm thay đổi quỹ đạo của Trung Đông hướng tới một tương lai khác. Một tương lai của hòa bình”.

PV (SHTT)