-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thế giới
29/04/2018 16:56Tên sát nhân dị biệt chỉ thích giết tội phạm
Pedro Rodrigues Filho sinh năm 1954 tại khu đô thị Santa Rita do Sapucaí, thuộc bang Minas Gerais, Brazil.
Từ khi mới chào đời, Filho bị tổn thương hộp sọ, vì lúc mẹ của Filho mang thai, người cha đã đá mạnh vào bụng vợ mình trong một lần cãi nhau. Cái thai khi đó suýt không giữ được.
Filho cho rằng, làm người tốt nhất định sẽ bị trả giá. Lúc bấy giờ hắn được coi là một tên tội phạm nguy hiểm. Lần đầu tiên Filho giết người là vào năm 14 tuổi.
Filho bắn chết ông phó thị trưởng ngay trước cửa tòa thị chính thành phố vì người này đã đuổi việc cha hắn. Khi đó cha của Filho làm bảo vệ trong trường học, bị đuổi việc vì ăn trộm thức ăn.
Trước khi bước sang tuổi 18, gã thanh niên đã ra tay với 10 nạn nhân.
Một chuyên gia tội phạm học từng nhận xét Filho là “tên tâm thần hoàn hảo”, vì Filho chỉ giết những kẻ làm những việc sai trái. Nói cách khác, tên sát nhân Filho chỉ thích giết tội phạm.
Nạn nhân thứ hai của Filho đến ngay sau khi ông Phó thị trưởng xấu số bị kết liễu. Người này là một bảo vệ, được cho là kẻ ăn cắp thức ăn nhưng đổ tội cho cha hắn.
Sau khi giết chết 2 mạng người, Filho chạy đến thành phố Sao Paulo. Tại đây, Filho gặp nạn nhân thứ 3, một tên buôn thuốc phiện và ăn trộm đêm.
Trong thời gian này, Filho rơi vào lưới tình với một cô gái tên Maria Aparecida Olympia. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng sau đó Olympia bị một băng nhóm giết chết.
Cái chết của Olympia là khởi nguồn của hàng loạt những vụ giết chóc tiếp theo.
Filho quyết theo dấu những kẻ liên quan đến cái chết của người phụ nữ mình yêu, tra tấn chúng rồi giết chết chúng, cho đến khi tìm ra kẻ thực sự ra tay sát hại Olympia.
Vụ giết chóc tiếp theo cũng là để trả thù. Nhưng nạn nhân lần này chính là cha hắn. Filho muốn báo thù cho mẹ sau khi bà bị chồng đâm chết.
Mẹ tên này đã bị người chồng dùng dao đâm chết. Lúc đó, cha Filho đang phải thụ án tại một trại giam địa phương.
Hắn đến thăm cha rồi đâm chết ông bằng 22 nhát dao. Tội ác của hắn lần này còn khủng khiếp hơn khi tự tay moi tim cha mình rồi nhai sống.
Ngày 24/5/1973, Filho lần đầu tiên bị bắt. Cảnh sát cho Filho ngồi trong xe với hai tên tội phạm nữa, trong đó có một kẻ phạm tội hiếp dâm. Khi cảnh sát mở cửa xe ra, họ phát hiện Filho đã giết chết tên tội phạm hiếp dâm.
Filho được cho là giết hại hơn 100 người nhưng chỉ bị kết án là hung thủ sát hại 71 nạn nhân. Trong trại giam, Filho đã giết ít nhất 47 bạn tù. Những người bị giết đều là những kẻ mà Filho cho rằng “xứng đáng phải chết”.
Trong một lần được phỏng vấn, tên sát nhân hàng loạt Filho nói, hắn cảm thấy “rất hồi hộp và sung sướng” khi giết những tên tội phạm. Phương pháp giết người ưa thích của hắn là đâm và chém bằng dao.
Filho bị kết án 128 năm tù. Nhưng vì những vụ án mạng hắn diễn ra trong tù nên Filho cuối cùng lĩnh án 400 năm tù. Tuy nhiên, luật của Brazil chỉ cho phép một người thụ án tối đa 30 năm.
Cuối cùng, Filho phải ngồi tù 34 năm, thêm 4 năm cho những tội ác thực hiện trong tù. Ngày 24/4/2007, kẻ sát nhân dị biệt ra tù.
Đến ngày 15/9/2011, báo chí loan tin Filho lại bị bắt tại nhà riêng ở bang Santa Catarina vì tội gây rối.
Filho rõ ràng là một tên tội phạm nguy hiểm, không chỉ đối với những nạn nhân của Filho, mà còn với những tên tội phạm khác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Theo QN (Saostar.vn)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (32 phút trước)
- Kết thúc SEA Games 33: Việt Nam vững vàng trong top 3, chủ nhà Thái Lan thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (50 phút trước)
- Tàu cao tốc lao vào đàn voi 100 con, nhiều cá thể tử vong (1 giờ trước)
- Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60, 2 mối tình khắc cốt ghi tâm lại gây sốt (1 giờ trước)
- Nghi vấn việc cấm tuyệt đối hát karaoke loa kẹo kéo tại gia, ranh giới nào để không bị phạt? (1 giờ trước)
- Hà Nội: Xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa phố Trần Thủ Độ (2 giờ trước)
- Hàng trăm cựu sinh viên sư phạm ĐH Đồng Nai vẫn "dài cổ" chờ hơn 145 triệu đồng hỗ trợ (2 giờ trước)
- Kinh hoàng cần thủ tá hỏa phát hiện thi thể nam giới dính chặt vào dây câu (2 giờ trước)
- Thân thế cực "chất" của cặp vợ chồng lập kỳ tích cùng giành HCV SEA Games 33 cho đoàn Việt Nam (2 giờ trước)