Thế giới

Tên trộm có vũ trang thiện tâm nhất quả đất: Xin lỗi chủ nhà vì đã vào ăn ngủ, còn bồi thường 200 USD tiền cửa kính vỡ.

Câu chuyện tưởng như đùa lại là sự thật diễn ra tại thành phố Santa Fe thuộc tiểu bang New Mexico của Mỹ vào sáng ngày 30/1/2021. Khi đó tên trộm sau khi đã ăn uống no say và tắm táp sạch sẽ đã xin lỗi chủ nhà và không quên để lại 200 đô la vì cửa kính vỡ khi đột nhập cho gia chủ.

Tên trộm có vũ trang thiện tâm nhất quả đất: Xin lỗi chủ nhà vì đã vào ăn ngủ, còn bồi thường 200 USD tiền cửa kính vỡ.
Teral Christesson bị cảnh sát bắt vì cáo buộc đột nhập trái phép

Cảnh sát thành phố Santa Fe thuộc tiểu bang New Mexico, Mỹ mới đây đã đăng tải lại một câu chuyện hi hữu xảy ra vào đầu năm ngoái.

Đó là vào ngày 30/1/2021, họ nhận được tin báo rằng có kẻ đột nhập vào nhà của mình với một khẩu súng AR-15 tuy nhiên khi được hỏi về tình hình thì chủ nhà thông báo tên cướp chỉ ngồi ăn và uống bia.

Theo các tài liệu sau đó ghi lại, thủ phạm có tên Teral Christesson sau khi tắm rửa đã ngồi ăn tôm với bia thì bị chủ nhà bắt gặp. Tên này sau đó đã xin lỗi và nói rằng hắn chỉ cần có một chỗ ấm áp để ngủ và đặt lên ghế 200 đô la (4,6 triệu đồng) trước khi đóng gói súng vào túi vải thô và bước đi.

Vị gia chủ này cho biết, Christesson được cho là vào nhà qua lối cửa sổ, nơi mà tên này đã đập vỡ cửa kính để chui vào. Ước tính chi phí để sửa cửa cũng tương đương với chỗ tiền mà tên cướp kia để lại. 

“Người đàn ông đó vô cùng xấu hổ và hối lỗi về tình huống đã xảy ra.” Người chủ nhà trả lời cảnh sát trong báo cáo.

Cảnh sát sau đó cũng đã tóm được tên cướp ngay ngày hôm sau. Trả lời câu hỏi tại sao lại đột nhập bất hợp pháp, Christesson nói "gia đình anh ta đã bị giết ở phía đông Texas và anh ta đang chạy trốn ai đó."

Điều đặc biệt là thời điểm bị cảnh sát bắt gần một cửa hàng ăn nhanh, tên này bị tố cáo là đã dùng súng để cướp xe của một người phụ nữ. 

Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng cô ấy đang đợi thức ăn của mình trong xe thì Christesson tiến đến cửa xe và yêu cầu cô ra khỏi xe vì anh ta đang cần nó. Tuy nhiên Christesson đã bỏ chạy sau khi cô gái này bóp còi.

Theo các tài liệu của tòa án, Christesson khai rằng ban đầu di chuyển tới thành phố Santa Fe bằng ô tô, nhưng chiếc xe đã bị nổ lốp và hắn chỉ có thể đi bộ. Tuy nhiên vào hôm trước hắn đã bị kẹt trong một trận bão tuyết nên không còn cách nào khác tên này đành đột nhập vào một nhà dân nào đó vì sợ bị chết cóng. Hắn cũng không quên tự bào chữa cho mình rằng bản thân cảm thấy rất hối hận vì hành vi đập vỡ cửa sổ. Tuy nhiên Christesson cũng phủ nhận việc cố gắng cướp xe của người phụ nữ gần tiệm ăn nhanh.

Christesson bị buộc tội trộm cắp, ăn cắp vặt và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản cho vụ đột nhập. Cảnh sát đã từ chối trả lời câu hỏi về bản án mà tên này phải nhận khi các phóng viên đặt câu hỏi.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ten-trom-co-vu-trang-thien-tam-nhat-qua-dat-xin-loi-chu-nha-vi-da-vao-an-ngu-con-boi-thuong-200-usd-tien-cua-kinh-vo-tintuc808875