-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
04/09/2020 09:10Thái Lan đau đầu vì ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên sau 100 ngày
Tối 03/09, giới chức y tế Thái Lan xác nhận ca nhiễm Covid-19 mới là một người đàn ông từng hành nghề DJ tại Bangkok. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được giám sát, tuy vậy hiện chưa phát hiện thêm ca bệnh nào.
Các quan chức y tế Thái Lan cho rằng tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Taweesilp Visanuyothin, phát ngôn viên cơ quan phòng chống Covid-19 của Thái Lan cho biết bệnh nhân là một tù nhân 37 tuổi, hiện đang thụ án vì các tội danh liên quan tới ma túy. Anh này có tiếp xúc với 34 phạm nhân và cán bộ tại trại giam, theo cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan.

Bệnh nhân được xét nghiệm Covid-19 tại Đại học Mahidol hôm 02/09, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó anh được chuyển tới bệnh viện để điều trị. 34 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có kết quả âm tính.
Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan hôm 03/09 đã lấy mẫu từ bệnh nhân để xét nghiệm lần hai.
Ca nhiễm mới đã chấm dứt 100 ngày không ghi nhận Covid-19 trong cộng đồng ở Thái Lan.
Bác sĩ Walailak Chaifu, giám đốc Cục Dịch tễ Thái Lan cho biết bệnh nhân có triệu chứng hôm 01/09, tuy vậy nhà chức trách chỉ biết anh này nhiễm Covid-19 sau khi xét nghiệm.
Trước khi vào tù, bệnh nhân sống tại khu dân cư Ban Suan Thon ở quận Bang Mod, thành phố Bangkok cùng năm người thân trong gia đình. Những người này đều đã được cách ly.
Theo bác sĩ Walailak, bệnh nhân từng hành nghề DJ tại một số quán rượu, nhà hàng tại Bangkok, ngoài ra cũng từng làm việc ở một quán cà phê. Giới chức y tế Thái Lan nói những người không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân không nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.
Nhà chức trách hiện đang theo dõi sức khỏe 20 người có mặt tại tòa án cùng bệnh nhân, bao gồm luật sư của anh.
Suwanchai Wattanayingcharoen, tổng giám đốc cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho rằng việc ghi nhận ca nhiễm mới không phải là khởi nguồn của làn sóng dịch bệnh thứ hai, đồng thời khẳng định tình hình vẫn đang được kiểm soát.
"Nếu chúng ta tiếp tục kiểm soát tốt tình hình, sẽ không có đợt bùng phát mới," ông nói.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)








- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (39 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (40 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (41 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (46 phút trước)




