Thế giới

Thái Lan điều tra vợ sĩ quan cảnh sát bị tình nghi giết người hàng loạt

Bangkok Post đưa tin, vợ một sĩ quan cảnh sát cấp cao đã bị bắt vào hôm 25/4 vì tội giết một người phụ nữ ở Kanchanaburi bằng chất độc xyanua. Các nhà điều tra thậm chí còn nghi ngờ người phụ nữ này có liên quan đến cái chết của 6 người phụ nữ khác.

Thái Lan điều tra vợ sĩ quan cảnh sát bị tình nghi giết người hàng loạt
Sararat "Aem" Rangsiwuthaporn (áo hồng), bị cảnh sát bắt trên đường Chaeng Wattana, thủ đô Bangkok. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Pol Lt Gen Jirabhop Bhuridej, ủy viên Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, đã xác định nghi phạm là Sararat "Aem" Rangsiwuthaporn. Ông này không tiết lộ tên chồng của nghi phạm, nhưng cho biết đó là phó giám đốc cảnh sát ở tỉnh Ratchaburi.

Người này đã đi cùng bạn là Siriporn Khanwong (người đã chết), để thả cá tại bến tàu ở Ratchaburi vào ngày 14/4.

Lực lượng cảnh sát thuộc cục Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) đã bắt giữ Sararat vào khoảng 11h sáng 25/4 tại khu phức hợp văn phòng chính phủ trên đường Chaeng Wattana ở Bangkok. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu được một chai xyanua trên người nghi phạm, Bangkok Post cho hay.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi mẹ và chị gái của một nạn nhân có tên Siriporn "Koy" Khanwong, 32 tuổi, đến từ Kanchanaburi, gửi đơn khiếu nại lên CSD. Theo người nhà, cô Siriporn đã bị hôn mê và chết trên bờ sông Mae Klong ở quận Ban Pong, nơi cô cùng một người bạn đi thả cá trong lễ phóng sinh vào ngày 14/4. Khám nghiệm tử thi, người ta tìm thấy chất xyanua trong người cô.

Các nhà điều tra tin rằng cô Sararat có thể là người đã trộn xyanua vào thức ăn của Siriporn, khiến nạn nhân vong. Sararat cũng bị cáo buộc là đã lấy trộm nhiều món đồ có giá trị của Siriporn.

Ông Pol Lt Gen cũng cho biết, cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục để mở rộng xem nghi phạm Sararat có liên quan đến những cái chết của 6 người phụ nữ khác mà bà tiếp xúc hay không. Được biết tất cả các nạn nhân trước đó tử vong cũng có biểu hiện tương tự như cô Siriporn.

Cũng vào khoảng 11h tối 25/4, gia đình bà Kanika Tuladecharak, 44 tuổi đã hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát thông báo về cái chết của bà. Người nhà nạn nhân tin rằng Sararat chính là thủ phạm trong vụ việc.

Cụ thể, con gái của nạn nhân Kanika cho biết, tối ngày 11/9/2022, mẹ của cô lái xe từ nhà ở Bangkok đến gặp bà Sararat ở Ratchaburi, sau đó lên xe đi cùng với bà Sararat.

Theo lời kể của gia đình, Kanika sau đó ngất xỉu và chết tại một trạm xăng ở quận Potharam. Cô con gái cho biết một số đồ vật có giá trị của mẹ cô đã biến mất bao gồm một điện thoại di động, tiền mặt và một số đồ trang sức bằng vàng.

Ông Pol Gen Surachate cho biết có tổng cộng 7 người chết có dấu hiệu liên quan đến Sararat. Ông cho biết sẽ tìm hiểu xem bảy vụ án có liên hệ với nhau hay không và bằng cách nào. Đáng chú ý, hai trong số bảy người thiệt mạng là nữ cảnh sát.

Ông Pol cho biết đã liên lạc với cha mẹ của 5 trong số 7 phụ nữ để thẩm vấn. Một số thậm chí còn không biết con cái của họ có thể đã bị đầu độc và do đó đã không nộp đơn khiếu nại với cảnh sát.

Pol Gen Surachate cho biết bảy trường hợp xảy ra ở các tỉnh Kanchanaburi, Nakhon Pathom và Ratchaburi, và ông đã yêu cầu cảnh sát ở đó điều tra thêm và báo cáo cho ông. 

Tuy nhiên cho đến hiện tại tại, nghi phạm Sararat vẫn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc mà phía cảnh sát đưa ra.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thai-lan-dieu-tra-vo-si-quan-canh-sat-bi-tinh-nghi-giet-nguoi-hang-loat-d161431.html