Một vụ án mạng với tình tiết phân xác phi tang đã vừa được lực lượng chức năng Thái Lan phanh phui. Nạn nhân, được xác định là một công dân mang quốc tịch Nga, bị sát hại dã man và chôn giấu tại nhiều vị trí khác nhau trên một khu đất hoang vắng thuộc huyện Bang Lamung.
Hình ảnh nạn nhân và hiện trường phát hiện các phần thi thể.

Sự việc bắt đầu từ một báo cáo mất tích đầy lo âu của bà Olga Lazabenko, 51 tuổi. Quá lo lắng khi con trai mình là anh Mikhail Emelianov (30 tuổi) bỗng dưng bặt vô âm tín tại Thái Lan, bà đã phải bay trực tiếp từ Nga sang để cầu cứu cảnh sát địa phương vào ngày 8 tháng 1 năm 2026.

Theo lời khai của bà Olga, trước khi mất tích, Mikhail đã rơi vào vòng xoáy đe dọa từ một nhóm đồng hương. Các tin nhắn ráo riết yêu cầu anh phải hoàn trả khoản nợ khổng lồ lên tới 120.000 USD (tương đương khoảng 3,112 tỷ VNĐ hay 3,7 triệu baht). Nỗi lo sợ của người mẹ đã trở thành hiện thực sau hơn 20 ngày tìm kiếm trong vô vọng.

Sau khi huy động lực lượng điều tra và trích xuất hàng loạt dữ liệu từ camera giám sát, vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2026, cảnh sát tỉnh Chonburi đã tiếp cận một khu đất bỏ hoang rộng lớn tại khu vực Nong Prue. Tại đây, một sự thật kinh hoàng đã được phơi bày.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, bị chia nhỏ và chôn lấp tại 5 điểm khác nhau, mỗi hố chôn cách nhau chỉ từ 1 đến 2 mét. Mặc dù công tác xác minh danh tính bằng kỹ thuật chuyên sâu đang được tiến hành, nhưng các bằng chứng tại hiện trường đã củng cố giả thuyết đây chính là Mikhail Emelianov. Bộ trang phục tìm thấy gồm áo cổ tròn màu đen và quần xanh nhạt hoàn toàn trùng khớp với những gì nạn nhân đã mặc vào ngày cuối cùng được nhìn thấy.

Cơ quan chức năng Thái Lan điều tra tại hiện trường.

Cuộc điều tra đã có bước tiến triển quan trọng khi các thám tử thuộc bộ phận điều tra cảnh sát tỉnh Chonburi phối hợp bắt giữ thành công một nghi phạm người nước ngoài tại Bangkok. Đối tượng này được cho là có liên quan trực tiếp đến cái chết tàn bạo của nạn nhân và hiện đang bị giam giữ để phục vụ công tác thẩm vấn mở rộng.

Đại tá Natthaphon Phongsuksakul và Đại tá Phasakorn Paijit, những người trực tiếp chỉ đạo vụ án, nhận định bước đầu rằng động cơ của vụ giết người không ngoài mục đích giải quyết mâu thuẫn nợ nần. Những tin nhắn đòi nợ 120.000 USD trước đó chính là đầu mối quan trọng dẫn đến nhóm sát thủ được cho là "đồng hương" của nạn nhân. Hiện nhà chức trách Thái Lan đang nỗ lực làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong nhóm tội phạm này để đưa ra ánh sáng vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

QT (SHTT)