-
Miền Trung oằn mình trong tháng mưa dị thường và tàn khốc nhất lịch sử khí tượng Việt Nam -
Khai mạc Hội nghị Trung ương 14 -
Tòa án Đức: Lê Trung Khoa đối mặt 6 tháng - 2 năm tù nếu tái phạm vu khống Vingroup "hối lộ" -
Những thói quen khi đi ngủ giúp nâng cao hạnh phúc vợ chồng: Tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều người lại bỏ qua -
Chồng ghì tay ép vợ ký đơn ly hôn, ngày ra tòa vợ cũ cười hé lộ bí mật khiến anh điêu đứng, nhưng tất cả đã quá muộn… -
Sự thay đổi kỳ lạ của người mẹ sau vụ con 4 tháng tuổi rơi xuống kênh qua đời, hàng xóm hé lộ bất ngờ -
Vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM: Chủ đất thật lên tiếng, nguy cơ bị xử lý ra sao? -
Loạt nghệ sĩ, TikToker, doanh nhân vừa bị bắt có được giảm nhẹ tội nếu từng làm từ thiện? -
Hà Nội: Một tiệm photobooth bị tố tung hình ảnh nhạy cảm của khách trong phòng thay đồ lên web đen -
Thông tin thêm vụ nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng đến hôn mê sâu, gia đình đau xót chờ "phép màu"
Thế giới
25/09/2024 22:22Thái Lan: Sợ cá sấu xổng chuồng khi lũ lụt, chủ trại 'xử lý' cả đàn
Theo tờ Khaosod, thông tin về việc giết toàn bộ đàn cá sấu đã được người chủ tên Natthapak Khumkad đăng tải trên mạng xã hội Facebook, kèm theo hình ảnh một số công nhân của trại và máy xúc đang vận chuyển những con cá sấu cỡ lớn có vẻ đã chết.
Theo tờ Bangkok Post, ông Natthapak, còn được gọi là Ex, đã lập trại nuôi cá sấu 17 năm qua tại huyện Muang, tỉnh Lamphun, miền Bắc Thái Lan. Trước sự việc trên, trại của ông có khoảng hơn 100 con cá sấu.
Thời gian qua, Thái Lan hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó các trận mưa xối xả đã gây hư hại một phần tường trại nuôi cá sấu.
Theo người chủ trại, nếu mưa lớn tiếp tục, tường có thể vỡ thêm và cá sấu sẽ bơi ra ngoài, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.
Ông Natthapak cho biết ông đã thực hiện một quyết định khó khăn nhưng cấp bách đó là giết toàn bộ đàn cá sấu trước khi điều tồi tệ có thể xảy ra.
Quyết định táo bạo này đã khiến ông mất khoảng 1,4 triệu baht (hơn 1 tỉ đồng) doanh thu. Những con cá sấu chết sẽ được đông lạnh và thịt có thể bán sau.
Tuy một số người dùng mạng xã hội tỏ ra tiếc cho đàn cá sấu và đề xuất một số giải pháp khác nhưng hầu hết đều ủng hộ ông Natthapak.
Họ cho rằng đó là một quyết định rất đáng hoan nghênh khi lũ lụt liên miên tấn công Thái Lan và nhiều nước Đông Nam Á khác trong những ngày qua.
"Đôi khi chúng ta phải đưa ra những quyết định cực kỳ khó khăn vì lợi ích chung mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ hiểu được" - một người dùng mạng xã hội Facebook bình luận bên dưới bài báo của Bangkok Post.
Trong khi đó, một số người khác ca ngợi người chủ trại và cho rằng chính phủ Thái Lan nên có chính sách hỗ trợ bởi quyết định của ông là vì cộng đồng.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Pha bóng như trong sách giáo khoa của Inter Milan hút triệu view (10:26)
- Cháy bệnh viện lúc rạng sáng khiến 10 người tử vong (10:07)
- Giá vàng thế giới giảm sâu (10:00)
- Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc 4,2 triệu USD: Vợ vướng lao lý, gia cảnh "hết sức khó khăn" (48 phút trước)
- Sự "ở ẩn" lạ thường của vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh trong năm 2025 (51 phút trước)
- Miền Trung oằn mình trong tháng mưa dị thường và tàn khốc nhất lịch sử khí tượng Việt Nam (53 phút trước)
- PSG thua tệ hại Bayern Munich, Luis Enrique cay đắng thừa nhận một điều (57 phút trước)
- Bùng nổ tranh cãi vì 1.000 đồng tiền thừa: Chủ quán bánh tôm Hà Nội lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn chê bai khách hàng (59 phút trước)
- Khai mạc Hội nghị Trung ương 14 (1 giờ trước)
- Tòa án Đức: Lê Trung Khoa đối mặt 6 tháng - 2 năm tù nếu tái phạm vu khống Vingroup "hối lộ" (1 giờ trước)