-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
30/04/2021 21:28Thảm cảnh cùng cực của người Ấn Độ trong 'bão' Covid-19: Con gái quỳ gối cầu xin oxy vẫn không cứu được mẹ
Shruti Saha mất hàng giờ đồng hồ tìm kiếm một cơ sở sản xuất tại New Delhi để nạp đầy oxy vào bình cho người mẹ mắc Covid-19 của cô.
Làn sóng Covid-19 thứ hai đã nhấn chìm các bệnh viện ở New Delhi, gây tình trạng quá tải nghiêm trọng và thậm chí không còn oxy cho các bệnh nhân nguy kịch.
Thảm cảnh này khiến người dân thành phố phải tìm cách xoay sở đủ đường để tìm kiếm oxy cho người thân mắc bệnh của họ đang thoi thóp ở nhà.
Trong khi xếp hàng chờ đợi bên ngoài một nhà máy oxy, Saha bắt đầu hoảng loạn, quỳ gối cầu xin cơ sở này mở cửa. Tuy vậy, cảnh sát và bảo vệ nhà máy nói cô vẫn phải tiếp tục chờ.
Ít lâu sau, khi vẫn đang xếp hàng, Saha nhận điện thoại người nhà gọi tới, thông báo mẹ cô đã qua đời. Cô đổ sụp xuống mặt đất, những người xung quanh nhanh chóng xúm lại an ủi. Bình oxy cô mang theo vẫn trống rỗng, bị bỏ lại nơi cô xếp hàng.
"Chúng tôi đã rời nhà từ 2 giờ sáng. Toàn bộ Delhi không còn chút oxy nào. Cuối cùng chúng tôi tới đây. Tôi đã nói với họ rằng mẹ tôi đang rất nguy kịch..." cô vừa khóc vừa nói.
Những ngày qua, Delhi cứ bốn phút ghi nhận một trường hợp tử vong vì Covid-19. Do bệnh viện không còn giường trống, các gia đình phải nỗ lực điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà, cho họ thở oxy.
"Hai ngày qua chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm giường bệnh ở nhiều bệnh viện. Hãy đưa tôi về nhà," Saha nói, và một thanh niên dìu cô ra khỏi nhà máy.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (19:37)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)