Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lịch sử tại cụm chung cư Wang Fuk Court (Hong Kong) đã tăng lên 55 người vào chiều 27/11, trong đó có cả nạn nhân qua đời tại bệnh viện. Trong khi giới chức vẫn chưa thể tiếp cận 62 người kêu cứu, cuộc điều tra hình sự đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến việc sử dụng vật liệu xây dựng không đạt chuẩn.

Vụ cháy kinh hoàng bùng phát từ chiều 26/11 tại cụm chung cư Wang Fuk Court đã cướp đi sinh mạng của 55 người, bao gồm 51 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường và 4 người qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

27-1764234328-tham-kich-chay-chung-cu-hong-kong-cham-moc-55-nguoi-tu-vong-hon-200-nguoi-van-mat-tich.jpg
Số người tử vong trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court đã là 55 người trong khi nỗ lực giải cứu nạn nhân sống sót đang ngày một cạn kiệt. ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đau thương, Sở Cứu hỏa Hong Kong tiết lộ có 62 người đã phát tín hiệu kêu cứu từ bên trong các tòa nhà nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được họ. Sự bấp bênh tiếp tục bao trùm khi hơn 200 người vẫn mất tích (sau khi giới chức liên lạc được với 72 người trong danh sách 279 người mất tích ban đầu). Hiện có 76 người bị thương đang được điều trị, trong đó 15 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh sự quán Indonesia xác nhận hai người thiệt mạng là công dân của họ, đến Hong Kong làm nghề giúp việc. Trong khi đó, Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong thông báo chưa ghi nhận bất kỳ nạn nhân nào là người Việt Nam tính đến sáng 27/11.

Đám cháy, bùng phát từ một giàn giáo ngoài tòa Wang Cheong House và lan nhanh theo hệ thống giàn giáo tre bao trùm 7 tòa nhà trong suốt 19 tiếng, đã gây thiệt hại khổng lồ cho khu chung cư cao hơn 30 tầng với khoảng 4.000 dân sinh sống.

Ngay trong sáng 27/11, Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 nghi phạm, độ tuổi từ 52 đến 68, với cáo buộc ngộ sát. Ba người này bao gồm hai giám đốc công ty xây dựng và một nhà tư vấn cho dự án cải tạo chung cư.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn cho lưới giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng ván xốp để ngăn cát đá trong quá trình thi công. Sự cẩu thả này được cho là đã biến các tòa nhà thành cái bẫy chết người.

Đáng lưu ý, nhiều cư dân Wang Fuk Court cho biết họ không hề nghe thấy âm thanh báo cháy nào. Thay vào đó, họ phải tự mình đến từng căn hộ để cảnh báo hàng xóm về mối nguy hiểm đang rình rập.

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee, ngay trong ngày 27/11, đã ra thông báo khẩn, chỉ đạo giới chức lập tức kiểm tra tất cả các khu nhà đang được sửa chữa để xác định mức độ an toàn của giàn giáo và vật liệu xây dựng.

Trước thảm kịch gây chấn động, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân của họ, trong đó đặc biệt nhắc đến các lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Hỏa hoạn gây chết người từng là mối lo thường trực tại Hong Kong, nơi có mật độ dân số cao, nhưng các biện pháp an toàn đã được tăng cường trong những thập kỷ gần đây. Vụ cháy Wang Fuk Court là lời cảnh báo đau xót về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn xây dựng.

QT (SHTT)