-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
03/05/2024 13:10Thần đồng yểu mệnh, 25 tuổi chọn kết thúc cuộc đời trên đường ray: Bức di thư để lại chỉ có đúng 3 câu
Ở Trung Quốc, có một cậu bé được nhận vào trường cấp hai năm 9 tuổi và vào Đại học Bắc Kinh năm 15 tuổi. Cậu bé được mệnh danh là "thần đồng" đó tên là Tra Hải Sinh.
Thần đồng biết đọc từ khi lên ba
Nhà thơ nổi tiếng Hải Tử, tên thật là Tra Hải Sinh, sinh ra ở Hoài Ninh, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cha của anh là thợ may và mẹ là diễn viên kịch.
Hải Tử vốn là người thông minh. Khi anh ba tuổi, mẹ anh đã lấy một cuốn "Văn học An Huy" và dạy anh đọc bốn chữ trên đó. Anh lúc đó đã đọc cùng mẹ một cách nghiêm túc. Kết quả là ngày hôm sau Hải Tử lấy đúng cuốn sách đó, dùng ngón tay chỉ vào bìa và đọc rõ ràng bốn chữ "Văn học An Huy". Điều này làm mẹ anh ngạc nhiên. Điều bất ngờ hơn nữa là anh có thể đọc đúng từng chữ không theo thứ tự.
Khi đó, mẹ anh phát hiện ra con trai mình rất nhạy cảm với ngôn từ và có tài năng về văn học. Từ đó trở đi, mẹ của Hải Tử tập trung vào việc rèn luyện khả năng đọc bằng cách đọc cho con nghe tất cả những cuốn sách có thể sưu tầm được ở nhà. Nhờ sự dạy dỗ của mẹ, Hải Tử có thể đọc thuộc lòng 48 câu kịch khi mới 5 tuổi.
Sở hữu tài năng “trời phú”, Hải Tử chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Cậu không giống những đứa trẻ khác chơi đùa trên cánh đồng. Thay vào đó, Hải Tử dành phần lớn thời gian để học.

Anh học hành chăm chỉ và được nhận vào một trường trung học cơ sở trọng điểm ở địa phương khi mới 9 tuổi. Việc trúng tuyển của Hải Tử đã trở thành tin tức “chấn động” vào thời điểm đó. Nhiều người ca ngợi anh như một thần đồng.
Sau 6 năm học tập, Hải Tử 15 tuổi đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm đó, có hơn 4 triệu người thi đại học nhưng tỷ lệ trúng tuyển rất thấp, chỉ khoảng 6%. Anh không chỉ đỗ đại học thành công mà còn được nhận vào Khoa Luật của Đại học Bắc Kinh - trường học danh giá mà nhiều người mơ ước.
Cái kết buồn cho một tài năng
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hải Tử được bổ nhiệm vào Khoa Giảng dạy và Nghiên cứu Triết học của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Từ đó anh bắt đầu công việc đầu tiên trong đời.
Lúc này, Hải Tử đã am hiểu về thơ và bắt đầu sáng tác. Ngay sau đó, anh xuất bản bài thơ “Đồng châu Á”, tác phẩm xuất sắc này nhanh chóng được phổ biến rộng rãi và ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến tài năng trẻ này. Chàng trai trẻ Hải Tử tài năng cũng khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ. Không lâu sau, anh gặp được tình yêu của đời mình.
Nhờ được nuôi dưỡng bằng tình yêu nên cách xử lý thơ của Hải Tử càng nồng nàn và phóng khoáng, dịu dàng và tinh tế hơn. Nhờ đó, các tác phẩm của anh gần gũi hơn với công chúng. Nhà thơ trẻ đã trải qua tổng cộng 4 mối tình. Tình yêu mang đến cho anh hương vị ngọt ngào và cũng mang đến cho anh nhiều cảm hứng làm thơ.

Tuy nhiên, sau mỗi lần kết thúc một mối tình, Hải Tử không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, u sầu. Anh dùng thơ để bày tỏ nỗi lòng của mình, nên càng say mê thơ hơn. Tuy nhiên, gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đều chỉ trích và cho rằng anh nên tập trung vào công việc, sự nghiệp thay vì cứ đắm chìm trong thơ ca.
Đối mặt với sự phản đối từ những người thân thiết, Hải Tử trở dần chán nản và không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Càng ngày, nỗi u uất của anh càng bị dồn nén. Kế quả là anh bị trầm cảm.
Vào ngày 26/3/1989, Hải Tử chọn cách tự kết thúc cuộc đời bằng cách nằm trên đường ray ở Sơn Hải quan (Hà Bắc). Lúc này, anh mới 25 tuổi. Một nhà thơ trẻ tài năng, thần đồng vang danh một thời đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình. Trước khi ra đi, Hải Tử đã để lại di thư: “Tôi là giáo viên phòng đào tạo và nghiên cứu Triết học trường đại học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc. Tôi tên là Tra Hải Sinh. Cái chết của tôi không có liên quan đến người khác.”
Sự ra đi của anh đã khiến dư luận bàng hoàng và xót thương. Đến nay, các tác phẩm và số phận của Hải Tử vẫn là chủ đề được nhiều người bàn luận.
Theo Thùy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




