Một công dân Nga tên Matvei Rumiantsev vừa bị Tòa án Snaresbrook Crown (London) kết luận phạm tội hành hung gây thương tích và cản trở công lý. Nguyên nhân sâu xa của vụ việc bắt nguồn từ sự ghen tuông cực độ của bị cáo đối với mối quan hệ giữa bạn gái mình và con trai út của Tổng thống Mỹ - Barron Trump.

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/1/2025. Đáng chú ý, Barron Trump chính là người đã gọi điện báo cảnh sát Anh sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh hành hung qua FaceTime. Trong email cung cấp bằng chứng, Barron cho biết anh và nạn nhân quen nhau qua mạng xã hội. Anh đã nhìn thấy một người đàn ông tóc sẫm màu cầm điện thoại, ngay sau đó là hình ảnh cô gái khóc lóc trong khi bị tấn công.

29-1769660554-thanh-nien-nguoi-nga-hanh-hung-ban-gai-vi-ghen-tuong-voi-con-trai-tong-thong-trump.jpg
Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tại phiên tòa ngày 28/1, bị cáo Matvei Rumiantsev thừa nhận đã hành hung bạn gái vì không kiềm chế được sự ghen tuông. Rumiantsev khai rằng mâu thuẫn giữa hai người đã kéo dài từ năm 2024 do bạn gái thường xuyên tìm đến Barron Trump để tâm sự.

“Tôi cảm thấy bị tổn thương khi cô ấy chia sẻ với Barron Trump thay vì tôi,” bị cáo biện hộ trước tòa. Rumiantsev cũng cho rằng nạn nhân đã có hành vi “thả thính” con trai Tổng thống Mỹ, đồng thời phủ nhận việc cố tình nghe điện thoại của Barron để khẳng định quyền kiểm soát.

Dựa trên các bằng chứng và lời khai, Hội đồng xét xử đã đưa ra các kết luận. Nam thanh niên bị kết tội hành hung gây thương tích và cản trở công lý nhưng trắng án trước các cáo buộc về hiếp dâm và bóp cổ bạn gái do không đủ căn cứ.

Phía nạn nhân trước đó khẳng định Barron Trump đã cứu mạng mình nhờ hành động báo tin kịp thời cho cơ quan chức năng. Hiện tại, Matvei Rumiantsev đang bị tạm giam và dự kiến sẽ chính thức nhận án phạt vào ngày 27/3 tới.

TN (SHTT)