-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Thế giới
18/03/2024 21:41Thanh niên 'tự hủy' đôi chân bằng đá khô để đòi tiền bảo hiểm
Asian One hôm 17/3 cho hay mánh khóe ăn vạ đã khiến người thanh niên phải đối mặt với rắc rối pháp lý khi cơ quan điều tra phát hiện người này đã ngâm chân trong đá khô suốt hơn 10 giờ để giả vờ bị tê cóng nghiêm trọng đến mức phải cắt cụt đôi chân.
Tờ tin tức Đài Loan cho biết thêm, Cơ quan Điều tra Hình sự Đài Loan đã điều tra ra người thanh niên nói trên mang họ Thường (Chang), hiện đang là sinh viên. Anh ta đã tìm đến người bạn học cũ của mình họ Liêu (Liao) để dựng lên màn lừa đảo này.
Cụ thể, ban đầu Thường mua một loạt hợp đồng bảo hiểm về khuyết tật, thương tích, sức khỏe và du lịch an toàn từ ít nhất 5 công ty bảo hiểm khác nhau.
Đến ngày 26/1/2023, 2 người thanh niên đã đạp xe vòng quanh một số địa điểm ở Đài Bắc, bao gồm Dương Minh Sơn (Yangmingshan) và Đạm Thủy (Tamsui), nhằm tạo bằng chứng về việc Thường bị tê cóng chân sau khi lái môtô vào một đêm lạnh giá.
Ngoài ra, để cho vết thương nhìn ấn tượng và đáng tin hơn, Liêu còn chỉ cho Thường cách ngâm chân vào một thùng đá khô trong hơn 10 giờ. Thậm chí Liêu còn trói Thường vào ghế để người bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng cơn đau do bỏng lạnh.
Sau nhiều tiếng đồng hồ chịu thử thách, chân của Thường đã bị sưng tấy. Sinh viên này đã phải nhập viện hôm 28/1/2023 và đến ngày 6/2/2023 thì buộc phải cắt bỏ từ phần dưới đầu gối.
Sau đó, Thường đã nộp đơn yêu cầu bồi thường và nhận được 230.000 Đài tệ (gần 180 triệu đồng) từ một công ty bảo hiểm.
Tuy nhiên, khi soi đến ngày mua hợp đồng bảo hiểm và thương tích của Thường, các công ty bảo hiểm khác đã tỏ ra nghi ngờ hành vi của nam sinh viên này nên đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương.
Điều tra viên từ Văn phòng Công tố quận Đài Bắc sau đó đã phát hiện vết thương do tê cóng của Thường đã có sự đối xứng bất thường mà hoàn toàn không có dấu giày hoặc tất.
Ngoài ra, dữ liệu từ cơ quan khí tượng Đài Loan cho thấy nhiệt độ hôm 26/1/2023 dao động trong khoảng 6-17 độ C nên không đủ lạnh để gây tê cóng cơ thể.
Trong số những vật dụng mà các điều tra viên thu được từ tài sản của 2 người đàn ông này bao gồm hồ sơ bệnh án, hợp đồng bảo hiểm, 8 chiếc điện thoại di động, hộp xốp đựng đá khô và xô nhựa màu xanh lá cây mà Thường đã sử dụng để ngâm chân.
Điều tra sâu hơn còn cho thấy, Liêu hiện phải đang đối mặt với các vấn đề tài chính do thua lỗ trong việc đầu tư tiền điện tử. Thanh niên này đã lừa Thường ký giấy nợ trị giá 25 triệu Đài tệ (19,5 tỷ đồng), một khoản tiền lớn mà Liêu tính toán sẽ nhận được nếu phi vụ cắt cụt chân trót lọt.
Cơ quan Điều tra Hình sự Đài Loan cho biết, cả 2 người đàn ông này sẽ bị buộc tội lừa đảo. Liêu còn chịu thêm tội gây thương tích nghiêm trọng cho bạn mình. Khoản tiền bồi thường bất chính mà cả hai có được cũng đã bị cơ quan chức năng tịch thu sau đó.
Liên quan đến những vụ lừa đảo nhằm lấy tiền bảo hiểm, mới đây, một cặp vợ chồng người Đức cũng đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đóng giả một vụ tử vong trên biển.
Theo đó, cặp vợ chồng Christoph H và Olena đã dàn dựng một vụ đi thuyền trên biển từ thành phố Kiel của Đức đến Đan Mạch hồi tháng 10/2019 để sau đó người chồng ngã xuống nước tử vong nhưng thực tế người đàn ông lại trốn về nhà mẹ đẻ sinh sống suốt 6 tháng.
Mãi đến tháng 4/2020, bà Olena mới tuyên bố người chồng Christoph đã chết và yêu cầu các công ty bảo hiểm mà vợ chồng bà đã kí phải thanh toán 14 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với tổng số tiền là 3,4 triệu bảng Anh (107 tỷ đồng).
Tuy nhiên, vài tuần sau, các công ty bảo hiểm gọi điện báo cho chính quyền và cảnh sát vì thấy có điều gì đó không ổn. Cơ quan chức năng sau đó cũng đã tìm ra Christoph còn sống, người đàn ông bị kết án ba năm hai tháng tù với tội lừa đảo trong khi vợ của anh ta bị phạt hai năm quản chế sau khi thừa nhận mình có liên quan đến hành vi lừa đảo.
QT (SHTT)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (37 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (50 phút trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (54 phút trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (54 phút trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (1 giờ trước)