-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
18/03/2024 18:13Giả chết trên biển để lừa 107 tỷ đồng của 14 công ty bảo hiểm
Mirror đưa tin, tháng 10/2019, Christoph H mua một chiếc thuyền máy, giả vờ đi thuyền từ thành phố Kiel của Đức đến Đan Mạch. Ông ta lừa công ty bảo hiểm bằng cách "đóng giả một vụ lật thuyền" ở biển Baltic và Christoph H đã chết".
Tuy nhiên người đàn ông 56 tuổi này đã nhảy ra khỏi thuyền, lên một chiếc xuồng ba lá bơm hơi và quay trở lại bờ biển.
Christoph H đã đặt trước phòng khách sạn ở Bargenkop, Đan Mạch. Sau đó, ông ta trốn trên căn phòng gác mái ở nhà mẹ mình gần thành phố Hanover, Đức trong 6 tháng.

Điều tra sau đó cho biết, trong kế hoạch được lên trước đó của mình, Christoph đã đặt phòng khách sạn ở Bargenkop, Đan Mạch. Sau đó, người đàn ông này đã bỏ trốn sáu tháng trên căn gác mái của mẹ mình gần thành phố Hanover.
Theo truyền thông địa phương, cặp đôi đã đợi đến tháng 4/2020 mới tuyên bố Christoph đã chết hợp pháp để kiếm tiền từ 14 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, vài tuần sau, các công ty bảo hiểm gọi điện báo cho chính quyền và cảnh sát vì thấy có điều gì đó không ổn. Sau đó, cơ quan chức năng truy tìm Christoph.
Tháng 5/2020, Christoph bị cảnh sát phát hiện còn sống và bắt giữ sau khi các công ty bảo hiểm của anh ta phát hiện ra rất nhiều chi tiết đáng ngờ. Người đàn ông bị kết án ba năm hai tháng tù với tội lừa đảo trong khi vợ của anh ta bị phạt hai năm quản chế sau khi thừa nhận mình có liên quan đến hành vi lừa đảo.
Mirror cho hay, trước khi tuyên án, Christoph xin lỗi về hành vi lừa đảo: "Những việc tôi đã làm là hoàn toàn điên rồ". Trong khi đó, vợ của anh, Olena cho biết: "Tôi dường như đã bị cuốn vào một thứ gì đó mà bản thân không thể nhìn thấy hoặc tưởng tượng ra được."


Những trường hợp giả chết như chuyện của vợ chồng Christoph H và Olena không phải là hiếm.
Mới đây, một người đàn ông ở Bỉ cũng đã giả chết rồi tổ chức một đám tang tại nhà để kiểm tra xem những người trong gia đình mình có quan tâm tới ông hay không.
David Baerten giải thích rằng ông muốn cho những người thân yêu của mình thấy tầm quan trọng của việc quan tâm lẫn nhau trước khi quá muộn.
Người đàn ông tiết lộ rằng chỉ một nửa số người thân của ông đến dự đám tang, nhưng rất nhiều người khác đã liên lạc kể từ đó. Ông tiếp tục: “Điều đó chứng tỏ ai mới là người thực sự quan tâm đến tôi. Một số người dù không đến nhưng cũng đã liên hệ với tôi để hẹn gặp mặt. Vì vậy, theo một cách nào đó, tôi đã thắng.”
QT (SHTT)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




