-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Thế giới
16/03/2020 21:25Thành phố Italy trong tâm dịch Covid-19 cứ 30 phút tổ chức một đám tang
Thành phố Bergamo tại vùng Lombardy là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 năm nay.
Theo mô tả của tờ Daily Mail, các nhà tang lễ tại Bergamo đã quá tải tới mức thi thể nạn nhân được đặt tạm ở nhà thờ, chờ tới lúc cử hành tang lễ. Nhà chức trách khu vực đã ghi nhận 146 trường hợp tử vong vì Covid-19 trng tuần qua.

Một quan chức hội đồng địa phương cho biết cứ mỗi nửa tiếng lại có một lễ tang diễn ra.
"Chúng ta đang đối mặt với tình hình dịch bệnh hết sức cấp bách, không nghi ngờ gì về điều đó. Cứ nửa tiếng đồng hồ lại có một lễ tang được cử hành. Chúng tôi có 18 tang lễ hôm 07/3, 44 trong hai ngày 08 và 09/03, 33 hôm 10/03 và 51 hôm 11/03.Chúng tôi phải tạm đóng cửa nghĩa trang Bergamo để đối phó với tình hình," ông Giacomo Angeloni, người đứng đầu ban quản lý tang lễ ở địa phương cho biết.
"Chúng tôi phải sử dụng nhà thờ để thay thế.... chưa bao giờ chúng tôi nghĩ phải đối mặt với tình trạng khủng khiếp như hiện nay, ông nói thêm.
Ảnh hưởng của dịch bệnh còn được hiện trong một video hiện đang lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội Italy. Trong đoạn video, một người đàn ông mở tờ báo địa phương L'Eco di Bergamo, số ra ngày 09/02, cho thấy phần thông báo về các lễ tang trong khu vực chỉ kéo dài hơn một trang. Thời điểm đó, Italy mới chỉ ghi nhận ba trường hợp nhiễm Covid-19.
Người này sau đó mở số báo ra ngày 13/03, thời điểm đã có 17.600 ca nhiễm và 1.266 trường hợp tử vong tại Italy. Phần thông báo về tang lễ ở số báo này kéo dài tới 10 trang.
Trả lời phỏng vấn của Sky TG24, thị trưởng Lombardy Attilio Fontana cho biết tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, trong bối cảnh số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng cao, trong khi các bệnh viện ở khu vực đã có dấu hiệu quá tải.
"Chúng tôi đang tới gần thời điểm không thể hồi sức cho các bệnh nhân, bởi sẽ không có đủ các giường bệnh điều trị tích cực," ông Fontana nói.
"Chúng tôi cần máy thở để các bác sĩ thông khí phổi cho bệnh nhân, nhưng tiếc là chúng tôi không có đủ. Ngay khi máy thở được nhập về từ nước ngoài, chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị," ông nói thêm.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Dự báo thời tiết ngày 13/4: Nắng nóng bao trùm, nhiều nơi vượt 40 độ C (22:03)
- Bi kịch của cô bé 10 tuổi tóc đã bạc trắng đầu: Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, 10 tuổi nuôi cả gia đình (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hạt nhân với Iran đổ vỡ (1 giờ trước)
- Chiêu lừa khiến Apple phải cảnh báo: “Tấn công" người dùng bằng thông báo hết dung lượng (1 giờ trước)
- Hành trình 260 km từ nghi ngại đến cảm kích: Nam tài xế Việt bị du khách Ba Lan nghi lừa đảo vì chở miễn phí (1 giờ trước)
- Hé lộ công nghệ bí mật giúp CIA giải cứu phi công giữa lãnh thổ Iran (2 giờ trước)
- Tranh cãi nhạc phim “Hẹn em ngày nhật thực”: Quốc Thiên có thực sự sai? (2 giờ trước)
- Tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia, giành hạng Ba Đông Nam Á (3 giờ trước)
- Bão Sinlaku tăng tốc mạnh, có thể trở thành siêu bão hiếm gặp trong tháng 4 (3 giờ trước)
- Cơn sốt muội hồng và những hệ lụy phía sau lệnh cấm khai thác (3 giờ trước)