Thế giới

Thấy báo mất điện, kỹ sư đến kiểm tra thì thấy 1 người đàn ông trong tư thế lạ, đến gần thì choáng váng

Nhận được thông báo, người kỹ sư đã đến ngay hiện trường, thế nhưng hình ảnh hiện ra trước mắt khiến anh ta không thể không kinh hãi.

Một sự cố vừa mới xảy ra tại Batu Tiga, Shah Alam, Malaysia khiến cho cộng đồng mạng của nước này xôn xao bàn tán. 

Theo ông Abd Khalid Othman, Người đứng đầu Sở Cảnh sát ở Subang Jaya, vào hôm 12/7 vừa qua, kỹ sư của công ty sản xuất dây cáp Tenaga Nasional Berhad (TNB) bỗng  nhận được 1 thông báo cho biết 1 khu vực ở đây đột nhiên bị mất điện, yêu cầu anh đến hiện trường ngay lập tức để giải quyết vấn đề. 

Nghe thấy vậy, người kỹ sư này đã nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên khi đến nơi, anh ta thấy trước mặt mình là 1 khung cảnh kỳ quái: Một người đàn ông mặc quần jeans, đi giày thể thao đang đứng khom lưng, tay bám vào cánh cổng sắt của công ty này.  

Thấy báo mất điện, kỹ sư đến kiểm tra thì thấy 1 người đàn ông trong tư thế lạ, đến gần thì choáng váng
Hình ảnh 1 người đàn ông đứng khom lưng, tay bám vào cánh cổng sắt của công ty khiến người kỹ sư kinh ngạc.

Khi đến gần, người kỹ sư vô cùng choáng váng vì phát hiện ra người đàn ông bị bỏng mức độ 2 trên gần 60% diện tích cơ thể. Người ta cho rằng, người đàn ông này đã đột nhập vào công ty sản xuất dây cáp TNB, và trong lúc ăn cắp 1 đoạn dây cáp, anh ta đã bị điện giật. 

Thấy báo mất điện, kỹ sư đến kiểm tra thì thấy 1 người đàn ông trong tư thế lạ, đến gần thì choáng váng - 1
Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng đã tử vong vào tối hôm đó.

Khi người kỹ sư đến hiện trường, nghi phạm vẫn còn sống và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên khi đang điều trị thì người này đã tử vong vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày.

Được biết, nạn nhân cũng có kết quả dương tính với Sars-CoV-2.

Được biết, lúc nghi phạm đột nhập vào nhà máy để ăn trộm dây cáp thì nhà máy không hoạt động. Vụ việc đã gây thiệt hại khá nặng nề cho hệ thống dây cáp tại đây, với tổng thiệt hại lên tới 60.000 Ringgit Malaysia, tương đương hơn 300 triệu VNĐ. 

Nghi phạm cũng từng có tiền án tiền sự liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tờ World Of Buzz của Malaysia đã liên hệ với công ty TNB nhưng đơn vị này từ chối bình luận về vụ việc vào thời điểm này. 

Trong khi đó, khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã nhận được nhiều bình luận trái chiều của độc giả. Bên cạnh những bình luận chia buồn với thân nhân của nạn nhân, cũng có nhiều người cho rằng đây chính là cái giá phải trả cho những hành động bất chính, là ví dụ rõ ràng nhất của câu nói "Nhân quả thẳng băng, mình làm mình chịu". 

"Dây cáp ăn trộm còn chưa kịp đem bán, cái mạng đã bán luôn cho Diêm Vương rồi", 1 cư dân mạng lên tiếng. 

"Câu chuyện là 1 lời cảnh báo nghiêm khắc đến những người trẻ. Nếu không lao động là lại muốn hưởng thành quả, rốt cục chỉ có tự hại bản thân mình mà thôi", 1 người khác nhận xét. 

"Rất may là không có thêm người vô tội nào chịu họa cùng anh ta đấy", 1 người nữa chia sẻ. 

Theo Thanh Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-bao-mat-dien-ky-su-den-kiem-tra-thi-thay-1-nguoi-dan-ong-trong-tu-the-la-den-gan-thi-choang-vang-16221160707321680.htm