Thế giới

Thấy cháu gái xua đuổi ai đó giữa đêm, bà ngoại lắp camera rồi lạnh người trước hình ảnh 'quỷ dữ' xuất hiện

Tory McKenzie, 41 tuổi ở Las Vegas (Mỹ), cho lắp đặt camera cảm ứng phát hiện chuyển động tại nhà con trai, sau khi cháu nội 2 tuổi Amber dường như nói chuyện với ai đó trong đêm tối.

Bốn ngày sau, McKenzie kiểm tra ứng dụng camera thì phát hiện hình ảnh dường như một sinh vật dạng người đang đứng cạnh Amber và em trai bảy tháng tuổi của bé, Michael, khi cả hai đang say ngủ. McKenzie nói dường như sinh vật hình người "có sừng và móng dài".

Bức ảnh chụp lại "sinh vật" đang đứng ngước nhìn lên trần nhà trước 3 giờ sáng. McKenzie nói bà rất lo sợ cho sự an toàn của các cháu nội.

Khi cố gắng xua đuổi "quỷ dữ" bằng cách đốt dầu, bà nói cửa tủ, rèm cửa bỗng tự mở và nhạc tự phát ra.

McKenzie chia sẻ câu chuyện trên một trang Facebook và hỏi ý kiến mọi người. Nhiều người dùng Facebook tỏ ra sợ hãi, có người cảnh báo bà cần bán nhà ngay lập tức.

Thấy cháu gái xua đuổi ai đó giữa đêm, bà ngoại lắp camera rồi lạnh người trước hình ảnh 'quỷ dữ' xuất hiện
Bức ảnh sinh vật hình người mà Tory McKenzie nói do camera ghi lại (Ảnh: Kennedy News and Media)

Bà cũng chỉ trích những người cho rằng bức ảnh bà đưa ra là giả, khẳng định bà chỉ muốn bảo vệ gia đình và không biết dùng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh như thế nào.

Sau khi bức ảnh được chụp, Ryan, con trai của McKenzie, đã đưa hai con vào phòng mình.

"Tôi thật sự sốc khi nhìn thấy bức ảnh. Tôi phải nhìn lại cho kỹ. Thứ đầu tiên tôi thấy là sừng trên đầu nó, tôi nghĩ ngay tới quỷ dữ," bà nói.

"Tôi cho các con xem ảnh và con trai 13 tuổi của tôi thất sợ. Tôi tới nhà con trai cả cho nó xem ảnh. Chúng tôi rất sốc và không biết phải giải thích thế nào," bà cho biết thêm.

"Mọi người đang ngủ, vậy nên đó không phải là con trai tôi hay bạn gái nó. Chúng tôi có ảnh con trai tôi đứng đó, và trông không giống gì như vậy. Tôi biết đó là thứ gì đó siêu nhiên," McKenzie nói.

"Ryan đã đưa hai đứa trẻ vào phòng nó. Chưa có gì xấu xảy ra, nhưng sự thật là những điều như vậy có thể tới. Đứa bé hai tuổi không sợ [sinh vật] đó và nghĩ nó là bạn, nhưng một đêm nó nói 'hãy đi đi'," bà kể lại.

"Mọi người đa phần rất nhiệt tình, gợi ý tôi phải làm gì, nói chuyện với ai. Tôi không giỏi công nghệ để làm giả bức ảnh, tôi cũng không chia sẻ nó trên trang cá nhân, tôi không cần sự chú ý," bà khẳng định.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)