-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
Thế giới
17/04/2021 05:01Thấy chó cưng tè bậy ở hành lang, cụ bà rắp tâm 'tiêu hủy chứng cứ' để rồi gây ra hậu quả kinh hoàng
Trang Ctwant đưa tin, một người phụ nữ họ Lưu, 62 tuổi, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc mới đây đã bị đưa ra xét xử bởi hành vi phóng hỏa, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và làm cho người khác bị thương.
Điều đáng nói là động cơ gây án của bà Lưu lại chỉ bắt nguồn từ việc con chó cưng tè bậy ở hành lang chung cư. Không muốn bị hàng xóm than phiền, bà ta liền châm lửa đốt luôn chứng cứ.

Được biết vụ phóng hỏa xảy ra vào ngày 10/11/2020. Ngày hôm đó, bà Lưu trong lúc dắt chó đi dạo thì đã để con vật đi vệ sinh ngay khu vực cầu thang chung của khu dân cư. Đây cũng không phải là lần đầu tiên con chó của bà Lưu đi tiểu ở đây và cũng vì việc này mà hàng xóm và bà ta thường xảy ra tranh cãi rất nhiều lần.

Ngay khi con vật đi vệ sinh xong, bà Lưu sợ mọi người phát hiện lại làm ầm ĩ chuyện lên nên đã nhanh trí lấy tấm vải trùm xe đạp của bà hàng xóm - người có "thâm thù" với con chó cưng của bà nhất - dùng để lau nước tiểu hòng "phi tang chứng cứ". Sau đó, bà Lưu trùm tấm vải lên xe đạp rồi dắt chó bỏ đi.

Khoảng 2 tiếng sau, bà Lưu quay lại khu vực cầu thang một lần nữa thì nhìn thấy tấm vải lau nước tiểu vẫn chưa khô. Lo lắng việc làm xấu xa của mình bại lộ, bà Lưu không nghĩ được gì khác đã lấy chiếc bật lửa trong túi xách, châm lửa đốt luôn tấm vải và xe đạp của bà hàng xóm cho chắc ăn.
Thật không ngờ ngọn lửa của bà Lưu đã bùng lên không kiểm soát nổi. Toàn bộ hành lang chung và khu vực cầu thang đều bị thiêu rụi, một số căn hộ gần đó cũng bị cháy xém. Ước tính thiệt hại đám cháy gây ra khoảng 39.000 NDT (khoảng 137 triệu đồng). Thật may mắn trong đám cháy chỉ có duy nhất một nạn nhân nam bị ngộp khói và bị thương nhẹ, không có trường hợp tử vong.


Có thông tin cho biết bà Lưu trước đây đã từng phạm tội lừa đảo và phải ngồi tù hết 10 năm trời. Ngay sau khi vụ phóng hỏa lần này bị phát giác, bà ta đã tự động đầu thú và khai nhận toàn bộ.
Phiên tòa gần đây tại Thượng Hải đã quyết định tuyên phạt bà Lưu tội phóng hỏa, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh công cộng, với mức án 3 năm 6 tháng tù giam. Gia đình của bà Lưu sau đó đã phải nộp phạt và tốn một khoản tiền khá lớn để bồi thường thiệt hại cho các hộ gia đình và những nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn này.
(Nguồn: Ctwant)
Theo Thư Anh (Trí Thức Trẻ)








- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (10:53)
- Ô tô mới được "bơm" mạnh ra thị trường, giá xe còn giảm sâu dịp cuối năm (10:47)
- Gia tộc Shinawatra rút khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan (10:45)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (10:40)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (10:34)
- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)




