Thế giới
04/09/2024 09:15Thấy lò đốt than củi có mùi khét, người phụ nữ kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh
Một vụ việc mới xảy ra ở tỉnh Sisaket của Thái Lan khiến cho những người chứng kiến không khỏi sợ hãi và ám ảnh.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào trưa thứ Hai, 2/9 vừa qua tại một khu rừng thuộc cộng đồng xã Non Ngam, huyện Mueang nơi người dân địa phương đốt củi lấy than đem bán.
Bà Nongluk, 58 tuổi, chủ một lò than tại đây, cho biết bà đến kiểm tra than vào khoảng giữa trưa và nhận thấy mùi giống như thịt nướng tỏa ra từ lò nung của mình. Hoảng sợ trước mùi bất thường, bà kêu gọi sự giúp đỡ từ những người dân làng khác thay vì tự mình điều tra. Sau đó, họ phát hiện ra trong lò đốt có xác một người đàn ông và nhanh chóng báo cảnh sát.

Ngay trong buổi trưa 2/9, Apisit Supho, Phó thanh tra Đồn Cảnh sát Sisaket nhận được tin báo về vụ một người đàn ông rơi vào lò than ở xã Ban Non Ngam, huyện Mueang, tỉnh Sisaket. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.
Danh tính của nạn nhân đã được xác định. Đó là ông Winai, 51 tuổi, một người dân địa phương. Do bỏng nặng, ông Winai đã tử vong ngay tại hiện trường. Người ta ước tính rằng nạn nhân đã chết ít nhất hai giờ trước khi được phát hiện. Bạn bè và người thân của người đã khuất bày tỏ sự đau buồn sâu sắc, nhấn mạnh ông Winai là người chăm chỉ, cần cù và làm nhiều công việc để kiếm sống.
Bạn của Winai, ông Suban, tiết lộ rằng nạn nhân đã mắc các bệnh lý từ trước, bao gồm huyết áp cao và tiểu đường. Hai ông Suban và Winai từng ra ngoài đốn củi đốt than và ông Suban từng chứng kiến ông Winai bị ngất xỉu và phải đưa đến bệnh viện.

Ban đầu, lực lượng chức năng không thể đưa thi thể của ông Winai ra vì lò nung vẫn còn rất nóng. Họ đã phải phối hợp với Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thành phố Sisaket để điều xe cứu hỏa đến làm nguội lò nung.
Sau khi hạ nhiệt độ, họ tìm cách đưa thi thể ra và đưa đi kiểm tra y tế. Thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình Winai để thực hiện các nghi lễ tôn giáo.
Được biết, tại Thái Lan đã từng xảy ra những vụ việc tương tự, khi người dân gặp các tai nạn khi đốt lò lấy than củi. Vào năm 2021, tại tỉnh Kalasin, ông Aranya Kachornrak, 56 tuổi, đã rơi vào lò nung làm bằng bùn và các loại cành cây khi đang mở lò để lấy than và tử vong ngay sau đó.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chó robot của Trung Quốc chạy 100m chỉ mất 13 giây, vượt xa Boston Dynamics và thách thức kỷ lục thế giới! (13/07)
-
Cảnh báo từ Đại học Oxford: Trẻ em đang đối diện với "kỷ nguyên não mục", nhiều cha mẹ thấy nhưng vẫn thờ ơ (13/07)
-
Vụ Triệu Vy nghi dính líu đường dây buôn người sang Myanmar: Anh trai bất ngờ "kêu cứu" (13/07)
-
Mỹ rục rịch thông qua luật trừng phạt Nga sau nỗi thất vọng của Tổng thống Trump (13/07)
-
Đằng sau sự tuột dốc của BLACKPINK (13/07)
-
Bác sĩ Harvard "bóc trần" 3 vật dụng độc hại ngay trong nhà bạn (13/07)
-
Bùng nổ tranh luận về Jenny Huỳnh ở Em Xinh, Trấn Thành "châm ngòi"? (13/07)
-
Giúp mẹ chồng che giấu bí mật, 3 năm sau, nàng dâu trả giá đắt (13/07)
-
Gần 1,3 triệu xe máy bán ra thị trường nửa đầu năm 2025 (13/07)
-
Sao nhí Kính Vạn Hoa dậy thì thành công sau 20 năm, cả nhan sắc lẫn học vấn đều trên cả tuyệt vời (13/07)
Bài đọc nhiều




