-
Hết ngày 15-9, người dân còn được nhận quà Quốc khánh?
-
Bài toán đánh bại bốn thí sinh Olympia, nhìn cách giải mà choáng
-
Người tuổi thọ ngắn thường có 4 điểm chung vào buổi sáng: Hi vọng bạn không có cái nào
-
Thủ khoa xinh đẹp Đại học Ngoại thương với 3 môn đạt điểm 10 tuyệt đối
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt ngành quân giới Việt Nam
-
Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau mâu thuẫn nhỏ với bạn
-
Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô
-
Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết
-
Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng?
-
Sếp EQ cao có 5 biểu hiện, nhân viên nể phục, nguyện nghe theo, dốc sức cống hiến
Thế giới
12/08/2024 08:16Thấy ngăn tủ có mùi khó chịu, nhân viên khách sạn mở ra xem thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Mới đây, nhân viên vệ sinh của một khách sạn nổi tiếng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok ở Thái Lan đã rất sốc khi phát hiện một thứ không ngờ bên trong tủ đựng đồ tại đây. Thông tin trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Bảy, 10/8. Nhân viên này trong lúc dọn dẹp tại khách sạn đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ một chiếc tủ đựng đồ. Khi mở ra, người này thấy bên trong là một chiếc túi nilon màu đen và khi mở túi nilon thì thấy trong đó là thi thể bé gái sơ sinh.
Đến trưa cùng ngày, Trung úy cảnh sát Supat Nuakaew từ đồn cảnh sát Bang Sue nhận được trình báo về việc có một trẻ sơ sinh tử vong tại một khách sạn trên đường Phahonyothin, tiểu khu Chomphon, quận Chatuchak, Bangkok. Anh ngay lập tức đến hiện trường cùng với Đại tá cảnh sát Phuwadol Unpho, các bác sĩ pháp y của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, các sĩ quan của Phòng Khoa học Pháp y và các tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu. Việc khám nghiệm bước đầu cho thấy có thể bé gái đã tử vong được một tuần, nhưng trên cơ thể không có vết thương nào rõ ràng.

Việc điều tra sâu hơn cho thấy mẹ của bé gái sơ sinh, 21 tuổi, tạm gọi là A đang ở trong một căn phòng trên cùng tầng tại khách sạn này và có sức khỏe rất yếu. Người ta cho rằng cô gái này đã sinh con tại một khách sạn ở khu vực Saphan Kwai trước khi chuyển đến khách sạn hiện tại và đứa bé được phát hiện đã tử vong.
Sau đó, cô đặt đứa trẻ đã qua đời vào một túi nilon và cất vào chiếc tủ này. Phattharaphon Srimuang, một tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu, kể lại khoảnh khắc họ được gọi đến hiện trường: "Nhận được tin báo, chúng tôi đến kiểm tra thì phát hiện thi thể cháu bé trong túi đựng rác màu đen đặt trong tủ đựng đồ. Việc khám nghiệm ban đầu của các bác sĩ cho thấy đứa bé đã tử vong khoảng một tuần và không có vết thương rõ ràng".
Ông Phatharaphon cho biết thêm thi thể sẽ được đưa về Viện Pháp y thuộc Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát để khám nghiệm tử thi. Đại diện cảnh sát Phuwadol cho biết sức khỏe người mẹ hiện đang trong tình trạng rất yếu và họ đang xem xét liệu cô có cần điều trị y tế trước khi tiến hành điều tra chi tiết về nguyên nhân cái chết của đứa bé hay không. Họ cần xác định liệu đó là do sẩy thai hay các yếu tố khác trước khi đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)








- Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao (14:31)
- Negav “bốc hơi” khỏi concert Em Xinh Say Hi (14:30)
- Hết ngày 15-9, người dân còn được nhận quà Quốc khánh? (14:22)
- Lời hồi đáp của tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025 về thắc mắc của cư dân mạng (14:21)
- Cầm 5 tỉ đồng vẫn khó mua nhà đất ở TP HCM (14:10)
- Bà mẹ U60 ôm mặt khóc nức nở: "Chỉ vì một câu nói trong phiên tòa 20 năm trước, tôi đã phá nát tâm hồn con gái mình" (14:03)
- MU đang biến Sesko thành "Hojlund mới" (14:02)
- Bài toán đánh bại bốn thí sinh Olympia, nhìn cách giải mà choáng (14:00)
- Người đàn ông khổ sở vì bạn gái cũ quấy rối sau 30 năm (38 phút trước)
- "Cha đẻ BTS" Bang Shi Hyuk trình diện cảnh sát, thái độ ra sao khi đối mặt với án chung thân? (40 phút trước)




