-
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ -
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người -
Phát ban do nhiệt: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách xử lý -
Nguyễn Đức Anh Quân - Từ cậu bé hay đau ốm đến thủ khoa bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa -
Từng là cầu thủ nội hưởng lương cao nhất V.League, Công Phượng hiện có thu nhập ra sao? -
Tử vi thứ 5 ngày 10/9/2026 của 12 con giáp: Tị quá tải, Ngọ bận rộn -
Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội -
Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng -
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh
Thế giới
25/10/2021 17:36Thêm cáo buộc bom tấn nhằm vào thái tử Ả Rập Saudi
Ông Saad Aljabri, cựu quan chức tình báo Ả Rập Saudi, đưa ra bình luận trên trong chương trình "60 Minutes" của đài CBS (Mỹ). Theo ông Aljabri, thái tử Mohammed bin Salman - người sẽ thừa kế ngai vàng nhưng thực chất đã nắm quyền điều hành đất nước 4 năm trước - khi đó nói rằng ông có "một chiếc nhẫn độc từ Nga" và có thể giết chết cố Quốc vương Abdullah chỉ bằng cách bắt tay ông.
Đài CBS cho biết chính phủ Ả Rập Saudi nói với đài truyền hình này trong một tuyên bố rằng ông Aljabri "là một cựu quan chức chính phủ mất uy tín, từng gây ra nhiều vụ bịa đặt và tạo phiền nhiễu nhằm che giấu hành vi phạm tội tài chính".
Trung tâm Truyền thông Quốc tế của chính phủ Ả Rập Saudi cũng không bình luận về vấn đề trên. Cha của thái tử, Quốc vương Salman bin Abdulaziz, lên ngôi sau khi cố Quốc vương Abdullah qua đời vào năm 2015 và vẫn là người điều hành đất nước chính thức.
Ông Aljabri là cánh tay phải của cựu thái tử kiêm cựu Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Saudi, Hoàng tử Muhammad bin Nayef. Hoàng tử Muhammad bin Nayef là người anh họ và là cựu đối thủ của thái tử đương nhiệm. Sau khi Thái tử Mohammed lên nắm quyền, ông Aljabri đến định cư ở Canada.
Ông Aljabri đã đệ đơn kiện ở Washington vào năm 2020 với cáo buộc Thái tử Mohammed bin Salman điều các đặc vụ ở Mỹ theo dõi ông ta và sau đó cử một nhóm đến sát hại ông vài tuần sau vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post.
Ông Aljabri cho rằng thái tử muốn ông chết vì "lo sợ những thông tin mà ông thu thập được". Cựu quan chức tình báo Ả Rập Saudi nói với đài CBS: "Tôi cho rằng mình sẽ bị giết một ngày nào đó vì thái tử sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nhìn thấy tôi chết".
Dưới thời cựu thái tử kiêm cựu Bộ trưởng Nội vụ Muhammad bin Nayef, ông Aljabri đóng vai trò là một liên kết chính giữa các cơ quan tình báo của Ả Rập Saudi và phương Tây, đặc biệt là sau cuộc tấn công khủng bố vào tháng 9-2001 nhằm vào Mỹ.
Ông Michael Morell, cựu phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, nói với đài CBS rằng ông Aljabri đã cứu sống nhiều người Ả Rập Saudi và người Mỹ với vai trò tình báo. Lời cảnh báo của ông Aljabri đã giúp các quan chức Mỹ lật tẩy âm mưu khủng bố của tổ chức al-Qaeda vào năm 2010.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Thanh Hóa siết kỷ luật tại các hội nghị học nghị quyết, cán bộ "đi muộn, về sớm" sẽ bị xử lý (13:42)
- Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ (13:37)
- Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng HLV Park Hang-seo bị KFA biến thành "tốt thí" (1 giờ trước)
- Ông Trump dự đoán chiến sự Iran sẽ kết thúc sau bầu cử giữa kỳ Mỹ (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời chặn đứng vụ hỗn chiến nguy hiểm giữa hai nhóm thanh thiếu niên (2 giờ trước)
- Han So Hee gây sốt với tóc bạch kim, nhan sắc đỉnh cao làm lu mờ mọi ồn ào đời tư (2 giờ trước)
- Đi ngược dòng sóng giảm giá: Rolls-Royce điều chỉnh tăng mạnh giá bán tại Việt Nam, chạm mốc kỷ lục hơn 62 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Căng thẳng vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền: Công ty quản lý kiện TikToker Choco Trúc Phương, đòi bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Không lực Một mới bất ngờ bung máng thoát hiểm, ông Trump phải chờ 20 phút (3 giờ trước)
- Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ (3 giờ trước)