-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thế giới
05/04/2020 06:06Thị trấn ở Tây Ban Nha không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào dù cả nước có hơn 120.000 bệnh nhân
Ngày 14/03, thị trưởng Santiago Galvan yêu cầu đóng cửa bốn trong số năm con đường vào thị trấn. Một chốt chặn do được dựng lên trên con đường còn lại, nơi một sĩ quan cảnh sát kiểm tra các phương tiện ra vào.
Kể từ thời điểm thị trấn đóng cửa, Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 124.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 11.700 trường hợp tử vong. Tuy vậy thị trấn Zahara vẫn chưa có ca nhiễm nào trong số 1.400 cư dân.
Tại chốt chặn trên con đường duy nhất dẫn vào thị trấn vẫn còn mở cửa, hai người đàn ông mặc trang phục bảo hộ khử trùng cho tất cả các phương tiện giao thông bằng nước và chất tẩy rửa. Mỗi chiếc xe sau đó phải đi qua mương nhước nhỏ để khử trùng bánh xe.
"Không có phương tiện nào đi qua chốt kiểm soát mà không được khử trùng. Chúng tôi mang tới sự yên lòng cho người dân," thị trưởng Galvan nói.
Thị trấn cũng áp dụng những biện pháp khử trùng khác. Ông Galvan cho biết mỗi thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, 10 người sẽ tham gia khử trùng trên các đường phố, quảng trường và bên ngoài các khu nhà ở Zahara de la Sierra. Antonio Atienza, làm nghề nông, lái xe tải phun thuốc khử trùng trên các con đường.
Một cửa hàng trong thị trấn thuê hai người phụ nữ giao thực phẩm, thuốc men cho người dân. Chi hội phụ nữ cử người giúp các cụ già sửa chữa đồ đạc khi cần.
Những biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt của thị trưởng Galvan được người dân rất ủng hộ.
"Mọi người đều rất hạnh phúc, họ không cần rời khỏi nhà. Họ cảm thấy được bảo vệ," Auxi Rascon, một trong hai phụ nữ hành nghề giao hàng nói với CNN. "Chính quyền đã đưa ra những biện pháp thích hợp ở thời điểm thích hợp. Giờ đây chúng ta đều đã thấy kết quả như thế nào".
Đa phần người dân Zahara làm những ngành nghề truyền thống trong gia đình, hoặc làm việc tự do. Thị trưởng Galvan cho biết hội đồng thị trấn đã trích quỹ để hỗ trợ chi phi điện, nước, thuế cho các doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng dịch bệnh, tuy vậy ông cho biết Zahara sẽ cần hỗ trợ tài chính từ chính phủ Tây Ban Nha hoặc chính quyền khu vực.
Thị trấn trước đây là một pháo đài, được du khách rất ưa chuộng vì cảnh đẹp và kiến trúc mang phong cách Trung cổ. Tuy vậy ông Galvan cho biết thị trấn đã phải từ chối khách du lịch Pháp và Đức trong những ngày đầu đóng cửa.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)