Một vụ bê bối hy hữu đang gây rúng động dư luận Mexico khi bà Nancy Napoles Pacheco, thị trưởng thành phố Tenancingo, bị cáo buộc tự dàn dựng vụ bắt cóc chính mình nhằm mục đích hợp thức hóa khoản tiền biển thủ ngân sách lên tới 2,3 triệu USD.
19-1781833063-thi-truong-bi-cao-buoc-dan-dung-bat-coc-chinh-minh-de-bien-thu-2-trieu-usd
Bà Nancy Napoles Pacheco

Cơ quan công tố Mexico hôm 18/6 đã chính thức phát lệnh triệu tập nữ thị trưởng này để lấy lời khai làm rõ các nghi vấn liên quan.

Sự việc bắt đầu vào ngày 31/5, khi các nguồn tin thông báo bà Napoles đã bị một nhóm tay súng vũ trang ép lên xe và bắt đi. Ngay lập tức, lực lượng an ninh Mexico đã mở một chiến dịch tìm kiếm trên quy mô lớn tại khu vực phía nam bang Mexico. Trong suốt thời gian bị giam giữ, bà Napoles vẫn liên lạc với lực lượng chức năng để khẳng định mình đang bị bắt giữ trái ý muốn.

Tuy nhiên, một điểm kỳ lạ là bà lại yêu cầu lực lượng an ninh không can thiệp trực tiếp với lý do bảo đảm an toàn tính mạng. Nhóm bắt cóc sau đó đã đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc trị giá 40 triệu peso (tương đương khoảng 2,3 triệu USD), kèm theo lời đe dọa sẽ sát hại bà và gia đình nếu không nhận được tiền.

Chỉ vài giờ sau đó, giới chức an ninh thông báo nữ thị trưởng đã tự trốn thoát khỏi nơi giam giữ thành công và được tìm thấy trong trạng thái an toàn tại thành phố Joquicingo, trước khi được hộ tống về nhà riêng.

Dù màn giải cứu diễn ra suôn sẻ, cuộc điều tra sau đó nhanh chóng phơi bày nhiều điểm không hợp lý trong lời khai của bà Napoles cùng các nhân chứng liên quan. Theo các công tố viên, dữ liệu thu thập từ camera giám sát, định vị liên lạc điện thoại cùng lời khai của ba nghi phạm bị bắt giữ đều chỉ ra rằng toàn bộ vụ bắt cóc thực chất là một kịch bản được lên kế hoạch từ trước.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy mục đích của nhóm người này là biến khoản tiền công quỹ vốn đã bị biển thủ trước đó thành "tiền chuộc" hợp pháp nhằm qua mặt các cơ quan quản lý. Cơ quan điều tra xác định chồng và em rể của bà Napoles chính là những kẻ chủ mưu lên kế hoạch cho màn kịch này.

Đáng chú ý, kế hoạch của gia đình nữ thị trưởng đã bị đổ bể sớm hơn dự tính do sự xuất hiện của một nhân chứng tình cờ. Người này đã lập tức báo cảnh sát ngay khi thấy bà bị ép lên xe, khiến lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm nhanh hơn kịch bản dự kiến của họ.  

Cơ quan công tố hiện nghi ngờ bà thị trưởng đóng vai trò đồng tổ chức vụ bắt cóc giả, dù vậy họ nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về việc có đủ bằng chứng kết tội hay không sẽ thuộc về tòa án.

Bà Napoles kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố vụ việc đang bị "chính trị hóa".  

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành lệnh bắt giữ đối với nữ thị trưởng, song chồng và em rể của bà đã nhanh chóng bỏ trốn.

PV (SHTT)