-
Hai nghi phạm đập tủ kính giữa ban ngày, cuỗm dây chuyền 673 viên kim cương -
3 tuổi là con cưng của Thần Tài, tuần mới lộc lá nhiều không đếm xuể (31/8 - 6/9) -
Thanh Hóa khởi tố 3 người mạo danh lương y, bán hơn 100.000 sản phẩm chứa chất cấm -
Người trẻ ngày càng đối mặt với ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 nhóm yếu tố nguy cơ -
Từ ngày 28/9, người nhận lương hưu, trợ cấp cần biết quy định mới trên VNeID -
Nepal đổi quyết định, cho phép chuyên gia nước ngoài hỗ trợ cứu hộ sau lũ quét -
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam -
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Thế giới
19/02/2025 17:00Thị trưởng Brazil dàn dựng ám sát chính mình để lấy lòng cử tri, bị bắn suýt chết rồi thất cử
Trước thềm bầu cử địa phương tại Brazil, xe bọc thép chở thị trưởng Jose Aprigio da Silva trúng đạn tại thị trấn Taboao da Serra ở ngoại ô Sao Paulo.
Thời điểm đó, ông Silva đang vận động tranh cử chức thị trưởng. Ông trúng đạn vào vai trái, nhập viện điều trị khẩn cấp. Người thân và đồng minh của ông lên án vụ ám sát. "Bọn tội phạm muốn giết ông ấy," cháu họ của thị trưởng Silva nói với truyền thông địa phương.
Nhiều quan chức cấp cao, bao gồm thống đốc Sao Paulo Tarcisio de Freitas và cả tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva lên tiếng về vụ ám sát. "Tội ác này cần được điều tra. Những kẻ chịu trách nhiệm phải nhận hình phạt làm gương," ông Lula tuyên bố ở thời điểm đó.
Tuy vậy, cơ quan cảnh sát điều tra tuần này cho biết họ tin vụ việc thực chất được dàn dựng. Cảnh sát thực hiện nhiều cuộc đột kích nhắm vào các đối tượng nghi vấn. Giới chức điều tra sau đó nghi ngờ vụ ám sát thực chất được dàn dựng bởi người ủng hộ ông Silva. Họ hy vọng sự việc sẽ giúp thị trưởng 72 tuổi lấy lòng cử tri trước ngày bỏ phiếu.
Cảnh sát cho biết chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra cho thấy các đồng minh của ông Silva đã chi 500.000 real (khoảng 88.000 USD) cho hai tay súng để họ dàn dựng vụ ám sát.
"Thị trưởng Silva đích thân đề nghị họ bắn vào kính chắn gió xe của ông ấy," cảnh sát dẫn lời một nhân chứng giấu tên cho biết, dù giới chức điều tra thừa nhận chưa có bằng chứng cụ thể.
Luật sư của Silva phủ nhận các cáo buộc kể trên, cho biết ông bất ngờ khi giới chức điều tra nhận định vụ ám sát được dàn dựng. "Jose Aprigio là nạn nhân," luật sư Allan Mohamed nói, lưu ý rằng thị trưởng 72 tuổi "suýt chết" trong vụ ám sát.
Truyền thông Brazil đưa tin việc ông Silva bị thương nặng nằm ngoài tính toán của nhóm tay súng. Theo cảnh sát, dường như chủ mưu vụ dàn dựng không tính đến chuyện kính chống đạn trên xe của thị trưởng không đủ để ngăn đạn bắn từ AK-47.
Thị trưởng Silva thất bại trước đối thủ Daniel Plana Bogalho trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái, theo truyền thông địa phương.
Hoài An (SHTT)
- Hà Nội: Gara ô tô bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm đường Lê Quang Đạo (16:29)
- Charlie Puth trở lại Việt Nam, hứa hẹn bùng nổ trong sự kiện âm nhạc bên sông Sài Gòn (16:22)
- “Thần đồng” 8 tuổi có IQ 154, sở hữu 5 kỷ lục và học Hóa cùng sinh viên đại học (16:14)
- Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (16:09)
- MC Trần Ngọc bị chỉ trích vì thái độ trịch thượng, xưng hô "tao - mày" cãi nhau với cư dân mạng (1 giờ trước)
- Cần Thơ: Chồng sát hại vợ rồi trèo lên ngọn dừa sau nhà lẩn trốn (1 giờ trước)
- Ronaldo bị tố "cướp" bàn thắng của đồng đội (1 giờ trước)
- Giải mã tâm lý trẻ nhỏ: Ngủ cùng ai giúp con cảm thấy an toàn và phát triển tốt nhất? (1 giờ trước)
- Ngân hàng thuộc gia tộc Madam Pang lỗ hơn 1.000 tỷ đồng sau 5 năm vào Việt Nam (1 giờ trước)
- 3 tuổi là con cưng của Thần Tài, tuần mới lộc lá nhiều không đếm xuể (31/8 - 6/9) (1 giờ trước)