-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
09/10/2023 21:19Thiếu niên dẫm lên nắp capo siêu xe gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng nhưng không bồi thường vì lý do khiến dân mạng sôi máu

Vụ việc khiến dư luận Trung Quốc chú ý về vấn đề trách nhiệm pháp lý của trẻ vị thành niên theo quy định của pháp luật, SCMP đưa tin.
Chủ chiếc Lamborghini họ Vương đỗ xe tại hầm khách sạn năm sao ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), sau khi check-in hôm 21/09.
Ba ngày sau, một người bạn nói với Vương rằng chiếc xe của anh xuất hiện trong một video trên mạng xã hội, nội dung có một thiếu niên dẫm lên nắp capo trước máy quay của bạn bè để thể hiện, Vương trả lời phỏng vấn của Qilu Evening News.
Vương kiểm tra video trích xuất từ camera an ninh của khách sạn và thấy một nhóm thiếu niên đứng cạnh xe của anh. Cậu bé dẫm lên nắp capo còn nhổ nước bọt vào xe trước khi bỏ đi.
Trên Douyin, Vương công khai thông tin cho biết cửa hàng thông báo với anh rằng chi phí sửa xe là 180.000 nhân dân tệ. Anh mới mua chiếc xe hồi năm ngoái với giá gần 3 triệu nhân dân tệ.
Cảnh sát cho biết thiếu niên dẫm lên nắp capo chiếc xe mới 15 tuổi. Vương nói anh đã nhờ cảnh sát liên hệ với cha mẹ cậu bé, nhưng họ không hồi đáp và không xin lỗi.
Vương cũng công bố ảnh chụp màn hình cho thấy thiếu niên này nhiều lần bình luận khiêu khích anh bằng ảnh cậu dẫm lên chiếc xe, nói rằng cậu sẽ không bị truy cứu trách nhiệm vì "vẫn còn là trẻ con".
Theo luật hình sự Trung Quốc, người cố ý phá hủy hay gây hại cho tài sản của người khác đối diện án tù tối đa bảy năm. Tuy vậy, người dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phá hoại.
SCMP dẫn lời một luật sư cho biết hình phạt nặng nhất dành cho cậu bé là bắt buộc bồi thường tài chính, đồng thời yêu cầu cha mẹ giám sát con nghiêm ngặt hơn.
Tức giận trước thái độ của cậu bé và cha mẹ, Vương tuyên bố anh sẽ không chấp nhận bất kì hình thức thỏa thuận nào và sẵn sàng kiện gia đình cậu bé ra tòa.
Sự việc thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, với 8 triệu lượt xem trên nền tảng chia sẻ video Douyin. Đa số người dùng ủng hộ quan điểm của Vương.
"Nếu cha mẹ không dạy dỗ con cái, xã hội sẽ làm thay," một người dùng bình luận.
Hà An (SHTT)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




