-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thế giới
15/08/2021 22:50Thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể nhảy lầu tự tử tầng 15, để lại lá thư tuyệt mệnh chứa nội dung khiến dư luận căm phẫn
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, thiếu nữ Eda Nur Kaplan, 18 tuổi, đã nhảy lầu tự tử từ ban công căn hộ trên tầng 15 một chung cư ở thủ đô Ankara xuống đất lúc 1h sáng hôm 7/8.
Những người hàng xóm ở tòa nhà nơi Eda sống cùng chị gái mình đã lập tức gọi cho dịch vụ khẩn cấp. Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã không thể cứu được cô gái trẻ và tuyên bố cô tử vong ngay tại hiện trường.
Được biết, một tuần trước đó, cô Eda đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát về hai gã đàn ông đồi bại đã tấn công tình dục cô. Sự việc xảy ra vào hôm 30/7 khi cô cùng chị gái đi uống rượu. Thiếu nữ này cho biết, cô đã bị hai người đàn ông đưa tới khách sạn khi cô đang trong trạng thái không tỉnh táo. Họ đã cưỡng hiếp cô nhưng Eda chẳng thể làm gì được vì đã mất đi một phần ý thức.
Sau vụ việc, cô gái trẻ rơi vào tình trạng trầm cảm và không ngừng rơi nước mắt. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tên Mehmet A. và truy lùng nghi phạm thứ hai có tên là Yusuf G. Tuy nhiên, vì thiếu bằng chứng nên cảnh sát đã thả nghi phạm Mehmet A. được tự do.
Một ngày sau khi Mehmet A. được thả, cô gái trẻ đã nhảy lầu tự sát và để lại lá thư tuyệt mệnh gửi đến người mẹ yêu quý của mình.
"Mẹ ơi, con gái nhỏ của mẹ không thể chịu đựng thêm nữa. Chúng đã hủy hoại cuộc đời con gái mẹ rồi. Con không thể nói với ai bất cứ điều gì, con chỉ biết dồn nén lại, nhưng nó quá sức chịu đựng rồi. Con gái mẹ không tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Mẹ hãy nhớ, đừng làm con thất vọng, xin hãy đòi công bằng cho con. Con không thể chịu được nhưng mẹ thì có thể. Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ bảo trọng nhé", Eda viết trong thư.
Thi thể Eda được đưa tới Viện Pháp y để khám nghiệm tử thi và đã được chôn cất tại nghĩa trang Karsiyaka ở Ankara hôm 8/8. Sau khi lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ về những gì cô gái trẻ phải chịu đựng và họ lan truyền hashtag #edanuricinadalet (Công lý cho Eda Nur) kêu gọi công bằng cho cô gái trẻ.
Trong khi đó, Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc điều tra liên quan đến cái chết của Kaplan. Hiện cả Yusuf G. và Mehmet A. đã bị bắt sau cái chết của Eda, theo hãng tin Bianet. Cuộc điều tra làm rõ vụ việc vẫn đang được tiến hành.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)