-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thế giới
02/05/2024 05:05Thông điệp sau chiếc cà vạt hồng Vua Charles đeo trong sự kiện đánh dấu sự trở lại của ông
Khi Nhà vua Charles III bước vào Trung tâm Ung thư Macmillan tại Bệnh viện Đại học London, sự phấn khích của ông được thể hiện rõ qua chiếc cà vạt T-Rex đặc sắc. Chiếc cà vạt màu hồng được trang trí bởi những hình ảnh khủng long T-Rex màu xanh, không chỉ là sự chơi chữ ngộ nghĩnh từ chữ ký chính thức 'Charles III Rex' mà còn phản ánh tâm trạng lạc quan và yêu đời của ông.


Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Nhà vua trở lại với các hoạt động chính thức trước công chúng kể từ khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 2 năm nay. Dù vẫn đang trong quá trình điều trị, Vua Charles đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi tham gia sự kiện này, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ rằng bệnh nhân ung thư không nên cảm thấy cô đơn và hoàn toàn có thể quay trở lại với công việc hàng ngày.
Sự xuất hiện của Nhà vua không chỉ là niềm vui cho các nhân viên và bệnh nhân tại trung tâm mà còn mang lại sức sống cho London, nơi mà người dân đã dừng lại và vẫy chào ông khi đoàn xe hoàng gia đi qua. Sự ấm áp và thân mật được thể hiện rõ khi ông nắm chặt tay mọi người, thậm chí là với cả hai bàn tay, như một cử chỉ an ủi đầy ý nghĩa.

Điều đáng chú ý không kém là sự hiện diện của Vương hậu Camilla, bà luôn làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Sự ủng hộ của công chúng dành cho cặp đôi hoàng gia thể hiện sự sưởi ấm không chỉ cho họ mà còn cho chính những người chào đón họ.
Trong buổi thăm viếng, Nhà vua và Vương hậu đã được chứng kiến sự tiến bộ trong nghiên cứu và điều trị bệnh ung thư, và một khoảnh khắc đầy xúc động đã diễn ra khi họ nhận hoa từ hai em nhỏ đang trải qua điều trị và đáp lại các em bằng món quà nhỏ.

Sự kiên cường của Vua Charles sau thông báo về bệnh tình không chỉ là niềm khích lệ cho những người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần lạc quan và ý chí không bao giờ khuất phục. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt y tế, mà còn đánh dấu sự trở lại của một vị vua tích cực tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thách thức.
Theo Ái Vi (Phụ Nữ Số)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)