Một chiếc Airbus A319 chở hàng chục hành khách vừa trải qua tình huống cực kỳ nguy hiểm khi bị pháo hoa đêm Quốc khánh bắn trúng thân ở độ cao dưới một trăm mét ngay trước khi tiếp đất.
06-1783327936-thot-tim-khoanh-khac-may-bay-cho-58-nguoi-bi-phao-hoa-ban-trung-than-khi-ha-canh
Pháo hoa rực sáng phía trên cầu Brooklyn trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, tại thành phố New York, ngày 4/7. Ảnh minh họa: Reuters.

Sự cố xảy ra vào khoảng 20h30 đêm lễ Quốc khánh 4/7, trên chuyến bay mang số hiệu 1076 của hãng hàng không Delta Air Lines. Khi chiếc Airbus A319 đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Midway ở Chicago và chỉ còn cách mặt đất khoảng 60-76 m, phi công bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh ngay bên dưới thân máy bay. 

Tình huống nguy cấp lập tức được thông báo cho đài kiểm soát không lưu. Trong đoạn băng liên lạc được trang web LiveATC.net công bố, phi công cho biết máy bay vừa bị một quả pháo hoa bắn trúng và đó rõ ràng là một tiếng nổ rất lớn, dù ông hy vọng nó chỉ phát nổ phía dưới thân.

Độ cao lúc máy bay va chạm hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các loại pháo hoa dân dụng, vốn có thể dễ dàng đạt tới độ cao từ 60-76 m, trong khi các loại pháo hoa trình diễn chuyên nghiệp thậm chí có khả năng phát nổ ở độ cao lên tới 365 m. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phi hành đoàn Delta Air Lines, nhân viên kiểm soát không lưu tại Midway thừa nhận họ đã nhận được rất nhiều báo cáo về các sự việc tương tự trong đêm quốc khánh. Cơ quan này sau đó đã yêu cầu phi công nhanh chóng đưa máy bay vào vị trí đỗ để tiến hành kiểm tra mức độ hư hại.

May mắn thay, chiếc máy bay chở theo 52 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn. Đại diện hãng Delta Air Lines cùng Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận các kỹ thuật viên không phát hiện bất kỳ hư hại nào trên phương tiện sau khi kiểm tra kỹ lưỡng.

Vào đêm Quốc khánh 4/7, các gia đình Mỹ thường có truyền thống bắn pháo hoa ăn mừng. Phía cơ quan kiểm soát không lưu cho biết chính quyền thành phố Chicago vốn đã được thông báo trước về nguy cơ pháo hoa dịp lễ có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các chuyến bay tại địa phương. 

Sự nghiêm trọng của tình trạng này còn được thể hiện qua lời cảnh báo của kiểm soát viên không lưu dành cho một máy bay khác của hãng Southwest Airlines khi chuẩn bị đáp xuống Midway ngay sau đó: "Chào mừng đến chiến địa". Đáp lại lời cảnh báo đầy căng thẳng này, phi công của Southwest Airlines chỉ biết cảm thán: "Nghe yên tâm quá đấy".

QT (SHTT)