-
Hé lộ kế hoạch gian lận của cặp đôi esports Thái Lan ở trận gặp Việt Nam -
Kinh hoàng xe khách 22 chỗ "nhồi nhét" 73 người: Tài xế và chủ xe bị phạt hơn 278 triệu đồng -
Hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông gục bên đường khi về quê ăn Tết, cái kết khiến CĐM ấm lòng -
Chấn động 27 Tết: Vợ chồng nam diễn viên "Dead Man" đấu tố ngoại tình, lộ tình tiết qua đêm tại nhà "trai lạ" -
Giá vàng chiều 14/2 bất ngờ quay đầu tăng sốc sau phiên giảm sâu, SJC vượt 181 triệu đồng mỗi lượng -
Camera ghi lại cảnh tài xế xe tải nghi cố tình cán qua người nạn nhân một lần nữa rồi bỏ đi sau va chạm -
Người đàn ông suýt mất cả cánh tay vì đắp lá chữa chấn thương theo mẹo dân gian -
Ly kỳ: Đăng tin tìm bố trên mạng, con gái nhận cuộc gọi "ngỡ ngàng" từ Cảnh sát giao thông -
Giá vàng trước Tết bất ngờ biến động rất mạnh, chuyên gia Phố Wall hé lộ kịch bản mới về giá vàng dịp Tết -
10 cuộc gọi nhỡ chiều 26 Tết và "món quà" không ngờ từ mẹ chồng khiến tôi bật khóc
Thế giới
06/02/2021 17:44Thủ tướng Đức Merkel thừa nhận mất ngủ vì đại dịch Covid-19
"Đôi lúc tôi thức dậy giữa đêm và nghĩ về mọi thứ. Đây là một thời kỳ khó khăn với bản thân tôi, các quyết định của chúng tôi cần được cân nhắc kỹ lưỡng, và tôi thường suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định," bà Merkel nói trong cuộc phỏng vấn với đài RTL.
Thủ tướng Merkel cho biết bà nhìn thấy "ánh sáng nhỏ phía cuối đường hầm" khi số ca nhiễm Covid-19 mới liên tục giảm. Tuy vậy bà cũng cảnh báo về "hy vọng giả" trước những vấn đề chưa biết như khả năng lây lan của biến chủng Covid-19 có nguồn gốc ở Anh, vốn đã được phát hiện tại một số địa phương ở Đức.
Bà Merkel cũng cho rằng nhiều người đã phải trải qua khó khăn do dịch bệnh đem lại, trong đó có các gia đình, giới nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp nhỏ.
"Tôi nhiều lần phải đưa ra các quyết định khó khăn. Tôi cũng muốn thông báo điều gì đó tốt đẹp. Tuy vậy chúng ta không nên tạo ra hy vọng giả, do đó tôi luôn cố gắng thực tế".
Khi được hỏi bà làm thế nào để giữ nếp tóc dù các tiệm làm tóc tại Đức đã đóng cửa từ tháng 11, Merkel cho biết bà được trợ lý giúp, "tất nhiên phải tôn trọng mọi quy định vệ sinh".
"Ai cũng phải sống với sự thật rằng tóc họ đã đổi màu. Tôi sẽ rất vui khi tiệm làm tóc mở cửa trở lại," bà Merkel nói thêm.
Đức đã đóng cửa nhà hàng, khách sạn, các trung tâm văn hóa giải trí từ tháng 11. Tới tháng 12, nước này đóng cửa thêm trường học và các cửa hàng không thiết yếu.
Quốc gia đông dân nhất EU đã ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có khoảng 60.000 trường hợp tử vong. Bộ trưởng Y tế Jens Spahn hôm 04/02 cho rằng các biện pháp phong tỏa có thể được dỡ bỏ vào mùa Xuân 2021.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Starlink chính thức có giấy phép: Internet vệ tinh của Elon Musk sắp đổ bộ Việt Nam (20:33)
- Quyết ‘ăn thua đủ’ với Ford Everest, Toyota Fortuner giảm giá lăn bánh giữa tháng 2/2026 cực rẻ (20:12)
- Không khí lạnh "đổ bộ" đúng mùng 1 Tết, miền Bắc trời mưa rét kéo dài đến hết mùng 3 (20:08)
- Hé lộ kế hoạch gian lận của cặp đôi esports Thái Lan ở trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Kinh hoàng xe khách 22 chỗ "nhồi nhét" 73 người: Tài xế và chủ xe bị phạt hơn 278 triệu đồng (3 giờ trước)
- Hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông gục bên đường khi về quê ăn Tết, cái kết khiến CĐM ấm lòng (3 giờ trước)
- Chấn động 27 Tết: Vợ chồng nam diễn viên "Dead Man" đấu tố ngoại tình, lộ tình tiết qua đêm tại nhà "trai lạ" (3 giờ trước)
- Giá vàng chiều 14/2 bất ngờ quay đầu tăng sốc sau phiên giảm sâu, SJC vượt 181 triệu đồng mỗi lượng (3 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh tài xế xe tải nghi cố tình cán qua người nạn nhân một lần nữa rồi bỏ đi sau va chạm (4 giờ trước)
- Beckham tính tạo “bom tấn thế kỷ”: Kéo Ronaldo sang Mỹ đá cùng Messi (4 giờ trước)