Bồi thẩm đoàn liên bang vừa chính thức bác bỏ đơn kiện trị giá 150 tỷ USD của tỷ phú Elon Musk chống lại OpenAI với lý do khởi kiện quá muộn.
19-1779159262-thua-dau-vu-kien-ty-do-chong-lai-openai-ty-phu-elon-musk-tuyen-bo-khang-cao-toi-cung
Tỷ phú Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman (trái). (Ảnh: Reuters)

Trong phán quyết đồng thuận ngày 18/5 tại tòa án liên bang ở Oakland, bang California, bồi thẩm đoàn khẳng định công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI không phải chịu trách nhiệm trước những cáo buộc từ vị tỷ phú giàu nhất thế giới. 

Phiên tòa kéo dài 3 tuần này được đánh giá là thời khắc mang tính bước ngoặt đối với tương lai của OpenAI nói riêng và toàn ngành trí tuệ nhân tạo nói chung, định hình cách thức công nghệ này nên được sử dụng và ai là người được hưởng lợi.

Phán quyết của tòa án đã mang lại lợi thế lớn cho OpenAI, giúp công ty dễ dàng hơn trong việc xúc tiến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Đây là thương vụ đình đám có thể đẩy định giá của công ty lên tới 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, OpenAI cũng phải trả giá khi uy tín của CEO Sam Altman bị tổn hại nghiêm trọng sau những lời khai mang tính cá nhân tại phiên tòa. Thậm chí, nhiều nhân chứng đã thẳng thừng gọi vị CEO này là “kẻ nói dối”. 

Ở chiều ngược lại, phía OpenAI phản bác rằng chính Elon Musk mới là người nhìn thấy cơ hội kiếm tiền và đã chờ đợi quá lâu mới đưa ra cáo buộc vi phạm thỏa thuận thành lập.

Ngay sau khi kết quả được công bố, tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng. Ông tiếp tục công kích CEO Sam Altman và Chủ tịch Greg Brockman trên mạng xã hội X, cáo buộc họ chiếm đoạt một tổ chức từ thiện để làm giàu cho bản thân và cảnh báo tiền lệ cướp bóc này sẽ phá hoại hoạt động từ thiện tại Mỹ. 

Mặc dù vậy, Thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers nhận định ông Musk sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi kháng cáo do bồi thẩm đoàn đã xem xét kỹ lưỡng về thời hiệu khởi kiện.

Trong đơn kiện của mình, ông Musk cho biết bản thân đã bị thao túng để đóng góp 38 triệu USD cho OpenAI từ những ngày đầu thành lập năm 2015. Sau khi ông rời hội đồng quản trị vào năm 2018, OpenAI đã âm thầm lập nhánh kinh doanh vì lợi nhuận vào năm 2019 và nhận hàng chục tỷ USD từ các nhà đầu tư, bao gồm khoản chi hơn 100 tỷ USD từ gã khổng lồ Microsoft. 

Luật sư Marc Toberoff của ông Musk lo ngại phán quyết này sẽ tạo ra một "công thức hoàn toàn mới cho Thung lũng Silicon", khuyến khích các startup lợi dụng danh nghĩa phi lợi nhuận rồi chuyển đổi để làm giàu cho ban lãnh đạo.

Vụ kiện tụng này diễn ra trong bối cảnh nhân loại đang sử dụng AI cho vô số mục đích, từ giáo dục, chẩn đoán y khoa đến cả việc tạo ra các deepfake độc hại, khiến nhiều người mất niềm tin và lo sợ bị mất việc làm.

Sau khi rời OpenAI, ông Musk cũng đã lập startup AI riêng mang tên xAI và hiện sáp nhập vào SpaceX. Cả hai phía Musk và OpenAI đều không ngừng cáo buộc đối phương quan tâm đến tiền bạc hơn là phục vụ cộng đồng, trong đó ông Musk khẳng định Microsoft và OpenAI ngay từ đầu đã biết rõ mục tiêu tối thượng của họ là lợi nhuận chứ không phải là sự an toàn của nhân loại.

QT (SHTT)