-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
28/07/2025 10:00Thực tập sinh Việt bị bắt vì nghi sát hại và cướp của giáo viên Nhật tại nhà riêng

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Saga, Nhật Bản vào ngày 27/7, chiều hôm trước đó, Dam Duy Khang đã mang theo dao đến bấm chuông nhà cô Mukumoto Maiko, 40 tuổi, một giáo viên tiếng Nhật tại thành phố Imari. Mẹ của cô Maiko, 70 tuổi, đã ra mở cửa và ngay lập tức, Khang xông vào nhà.
Cảnh sát cáo buộc Khang đã dùng dao đe dọa cô Maiko và mẹ cô, yêu cầu họ đưa tiền, sau đó ra tay chém cả hai nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi, Khang được cho là đã lấy đi hơn 10.000 yen (khoảng 1,7 triệu đồng) rồi nhanh chóng bỏ trốn.
Hậu quả là cô Maiko tử vong ngay trước cửa nhà, trong khi mẹ cô bị thương nặng ở cổ và nhiều vị trí khác trên cơ thể. Người mẹ 70 tuổi này khẳng định không hề quen biết nghi phạm.
Tuy nhiên, từ hình ảnh nghi phạm đeo khẩu trang được camera chuông cửa của căn nhà ghi lại, cảnh sát tỉnh Saga đã nhanh chóng lần ra danh tính thủ phạm. Tối 27/7, lệnh bắt giữ Khang được thực hiện với các cáo buộc: giết người, cướp của và xâm phạm trái phép.

Dam Duy Khang được xác định là một thực tập sinh chế biến thực phẩm, sinh sống cùng một số thực tập sinh Việt khác ở gần nhà nạn nhân. Cảnh sát đã thu giữ một con dao dính máu dài 13,5 cm, được cho là hung khí trong vụ án.
Động cơ gây án của nghi phạm hiện vẫn chưa rõ. Khi bị thẩm vấn, Khang chỉ nói vỏn vẹn: "Tôi không muốn nói gì cả."
Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Nhật Bản, đặc biệt khi nghi phạm là một thực tập sinh nước ngoài. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ vụ án nghiêm trọng này.
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (2 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (2 giờ trước)