-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thế giới
31/03/2020 18:06'Thực tế đáng sợ chúng ta phải đối mặt': Nam y tá Mỹ chia sẻ bức ảnh gây xúc động mạnh giữa đại dịch COVID-19
Tờ BuzzFeed (Mỹ) ngày 29/3 đưa tin, một nam y tá 38 tuổi (giấu tên), làm việc tại một bệnh viện ở New York mới đây đã chụp lại bức ảnh gây xúc động mạnh về các nạn nhân tử vong do Covid-19.
Bức ảnh cho thấy các thi thể được bọc trong túi đựng màu vàng hoặc trắng, xếp ngay ngắn, thẳng hàng dọc hai bên thành xe tải đông lạnh. Bức ảnh được chụp khi nam y tá này chuẩn bị tan ca.
Trả lời phỏng vấn, anh chia sẻ: "Tôi đưa bức ảnh này cho mọi người xem. Đây là thực tế đáng sợ mà chúng ta phải đối mặt. Một số sinh mạng trong chúng ta đã kết thúc rồi".
Anh kể lại, vào tối ngày 28/3, anh vẫn chăm sóc một bệnh nhân 71 tuổi và nắm tay bà cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng. Và giờ đây, thi thể của bệnh nhân đã nằm trong một chiếc xe tải đông lạnh.
"Tôi chưa bao giờ kiên nhẫn như thế, lại còn ngồi với một người mà tôi không quen trong một thời gian dài cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi thực sự thích chiếc áo khoác cardigan và bộ đồ ngủ của người phụ nữ này, vì vậy tôi quyết định ở lại và tìm hiểu thêm về bà.
Mái tóc của bà được vấn lên thật thanh lịch nhờ chiếc kẹp tóc sắc bén và tinh tế, một chiếc khăn quàng lớn ngẫu nhiên choàng lên rất hợp với bộ đồ của bà. Có lẽ nếu [từ đầu] bà dùng khăn quàng bịt mặt thì bà có thể sẽ không phải đến đây [bệnh viện]. Tuy nhiên, bà đã không phải ra đi trong cô độc".
Nam y tá cho biết, bệnh nhân đã 71 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Khoảng một tuần trước, bà có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới nhưng bà lại được đưa về nhà. Sau khi nhập viện vào ngày 28/3, bà hô hấp rất khó khăn. Bà yêu cầu không cần đặt nội khí quản nhưng rồi bà đã qua đời một ngày sau đó.
Tính đến tối ngày 28/3, thành phố New York có hơn 30.000 ca nhiễm và 672 bệnh nhân tử vong do Covid-19. Các bệnh viện quanh thành phố New York đều trở nên quá tải vì số lượng bệnh nhân ngày càng tăng nhưng thiết bị bảo hộ cá nhân của đội ngũ nhân viên y tế vẫn rất khan hiếm.
"Nếu chúng tôi bị nhiễm virus nhưng chưa xuất hiện triệu chứng, chúng tôi vẫn sẽ làm việc. Họ không tiến hành xét nghiệm cho chúng tôi bởi dựa trên tốc độ tiếp xúc thì chúng tôi có thể đều mắc bệnh rồi, chỉ là chúng tôi không biết mà thôi", nam y tá chia sẻ.
Anh nói thêm: "Bệnh viện phát cho chúng tôi khẩu trang và đồ bảo hộ dùng một lần... Chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng trong năm ca làm việc 12 giờ trước khi chúng được thay thế".
Ngoài ra, nam y tá đã mô tả sự lộn xộn trong bệnh viện nơi anh làm việc: Các quy tắc ứng phó với dịch bệnh liên tục thay đổi; sự thay đổi diễn ra trong mỗi sự việc và mỗi ngày.
"Một tuần trước, chúng tôi được yêu cầu cởi bỏ khẩu trang tại nơi làm việc. Bây giờ chúng tôi được yêu cầu đeo chúng mọi lúc, vì nhiều người trong chúng tôi có kết quả xét nghiệm dương tính", anh nói anh cảm thấy mình phải đi ngủ, vì sau khi thức dậy, sẽ có một ca trực dài "đang chờ anh" và anh không có cách nào "xóa bỏ" hình ảnh trong chiếc xe tải đông lạnh khỏi suy nghĩ.
Trước đó, The New York Times đăng một đoạn video do bác sĩ Khoa Cấp cứu Colleen Smith cung cấp, chia sẻ thực trạng trong bệnh viện Elmhurst.
Cô nói trong video rằng, bệnh viện đã phải tìm xe tải đông lạnh để bảo quản xác chết. Máy thở rất khan hiếm đến nỗi họ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bệnh nhân thì thoi thóp còn nhân viên y tế thiếu đồ bảo hộ.
Hay trong cuộc họp báo vào ngày 29/3, Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận tình trạng thi thể các nạn nhân Covid-19 được bảo quản trong xe tải đông lạnh.
"Tôi nhìn thấy xe tải dừng lại, lấy thi thể, chiếc xe có độ dài tương đương Vườn Hồng [trong Nhà Trắng]. Nhìn thấy những túi màu đen, bạn sẽ đặt câu hỏi: Bên trong là gì vậy? Đây là bệnh viện Elmhurst vì thế đó nhất định là vật tư nhưng đó không phải là vật tư mà bên trong là thi thể", ông nói.
Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh: "Tôi đã thấy những điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Ý tôi là tôi đã nhìn thấy [những điều đó], nhưng là trên truyền hình và ở những vùng đất xa xôi, chứ không phải ở đất nước tôi".
Tạm dừng xổ số kiến thiết trong 15 ngày: Một chủ đại lý vé số hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho người bán vé dạo
Theo An An (Tổ Quốc)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (39 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (40 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (41 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (42 phút trước)
- Mẹ chồng gửi 250 thùng đồ ăn trong 6 năm, nàng dâu xúc động rơi nước mắt (46 phút trước)