-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Thế giới
18/11/2024 21:54Tiêm thuốc chữa chứng mất ngủ quá liều khiến bạn gái tử vong
SCMP đưa tin, vị bác sĩ họ Khuất (Qu) là một bác sĩ gây mê tại một bệnh viện ở huyện Gia Giang, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.
Theo Cover News, Khuất gặp nạn nhân họ Trần (Chen), làm nghề bán dược phẩm, thông qua một nền tảng hẹn hò trực tuyến vào mùa hè năm 2022. Thông tin chi tiết về trình độ y khoa cũng như kinh nghiệm thực tế của Khuất không được tiết lộ.
Sau khi cặp đôi này xác lập mối quan hệ, Trần thường xuyên yêu cầu Khuất tiêm propofol, một loại thuốc gây mê mạnh, cho cô tại khách sạn để giúp cô giảm chứng mất ngủ, từ tháng 9 năm 2023 cho đến tháng 3 năm 2024 thì thảm kịch xảy ra.
Trước đó, ngày 6/3, Khuất đã tiêm gần 1.300 mg propofol chia làm 20 liều qua mắt cá chân của Trần trong sáu tiếng từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Anh ta cũng để lại thêm 100 mg propofol cho Trần tự dùng khi rời khỏi khách sạn vào buổi sáng. Tuy nhiên sau khi quay trở lại khách sạn, Khuất bất ngờ phát hiện Trần đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân tử vong của Trần là do ngộ độc propofol cấp tính.
Ngay khi thảm kịch xảy ra, Khuất đã nhanh chóng báo cáo vụ việc với cảnh sát và thú nhận hành vi của mình. Anh này sau đó cũng đã bồi thường cho người thân của Trần 400.000 nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng) để đảm bảo rằng không ai khởi kiện anh.
Chia sẻ với phóng viên, một nhân viên làm việc tại một nhà sản xuất propofol quốc tế hàng đầu tại Thượng Hải cho biết, propofol không dùng để điều trị chứng mất ngủ. Ngoài ra, liều lượng mà Khuất cho Trần sử dụng trong trường hợp này vượt xa giới hạn an toàn.
“Propofol là thuốc gây mê toàn thân tác dụng trong thời gian ngắn hoặc an thần. Thông thường, liều dùng lâm sàng để gây mê là 1,5-2,5 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Để duy trì tình trạng gây mê, liều lượng thường dao động từ 4-12 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, trong khi liều an thần dao động từ 1,5-4,5 mg cho mỗi kg, được điều chỉnh tùy theo quy trình và độ tuổi của bệnh nhân”, nhân viên này giải thích.
Người nhân viên này cũng nói thêm: "Liều tiêm 1.300 mg cao hơn đáng kể so với các phác đồ điều trị tiêu chuẩn. Tử vong do sử dụng quá nhiều thuốc gây mê như thế này không phải là hiếm. Bên cạnh đó, lạm dụng thuốc, ngoài các vấn đề về an toàn, có thể dẫn đến việc gây nghiện.”
Ngày 1/11 vừa qua, tòa án nhân dân huyện Nhân Thọ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tuyên án Khuất phải chịu 2,5 năm tù giam vì tội ngộ sát.
Tòa án thừa nhận rằng việc Khuất ra đầu thú, thành khẩn khai báo và bồi thường cho gia đình nạn nhân cũng như sự tha thứ sau đó của gia đình nạn nhân đã góp phần vào sự khoan hồng cho bản án của Khuất.
Tuy nhiên, hình phạt nhẹ này đã bị cư dân mạng lên án.
"Một bác sĩ gây mê mà không biết liều lượng thuốc gây mê bao nhiêu cho phù hợp? Đây có phải là sự cẩu thả không? Đây không phải là giết người sao?", một cư dân mạng bức xúc.
“Tiêm hơn 20 mũi tiêm trong 6 giờ. Làm sao anh ta có thể lấy được nhiều thuốc gây mê như vậy ra khỏi bệnh viện? Bệnh viện không phải cũng phải chịu trách nhiệm liên đới hay sao?”, người khác thắc mắc.
“Cứ ngộ sát giết người rồi tự thú và bồi thường nên chỉ phải nhận 2,5 năm tù thôi sao?”, người thứ 3 thắc mắc.
QT (SHTT)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (59 phút trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)