-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
26/03/2020 23:40Tiết lộ danh tính bệnh nhân dương tính Covid-19 đầu tiên ở chợ hải sản Vũ Hán
Bà Wei thuê trọ ở một căn hộ cách Chợ Hải sản Nam Hoa chừng 500 mét, bắt đầu có triệu chứng sốt hôm 11/12, theo The Paper.
Cho rằng mình bị cúm mùa, bà tới một phòng khám đông người gần nhà để được chữa trị, tuy vậy dù được tiêm nhưng bà vẫn không khỏi bệnh.
The Paper không công bố tên họ đầy đủ của Wei, nhưng theo Wall Street Journal, bà này tên là Wei Guixian, 57 tuổi.

Bà Wei, hiện đã hồi phục, nhớ lại triệu chứng ban đầu: "Tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng không mệt như những năm trước. Mỗi năm tới mùa Đông tôi đều bị cúm, nên tôi nghĩ có lẽ lại bị cúm".
Tháng 01/2020, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nói rằng chủng mới coronavirus có thể đã lây từ động vật hoang dã sang người tại Chợ Hải sản Hoa Nam, nơi bà Wei buôn bán.
Bà Wei nói dù bị ốm nhưng vẫn tiếp tục bán hải sản ở chợ, sau đó bà tới Bệnh viện Số 11 ở Vũ Hán để khám lại.
"Các bác sĩ ở bệnh viện số 11 không rõ tôi bị bệnh gì, nhưng cho tôi thuốc," bà nói, cho biết thêm rằng khi uống thuốc nhưng không thấy đỡ, bà lại tới phòng khám để được tiêm.
"Nhưng dần dần tôi thấy tệ đi nhiều, rất khó chịu. Tôi có cảm giác như không có chút sức lực nào trong người," bà nói.
Ngày 16/12, bà tới Bệnh viện Công đoàn Vũ Hán để kiểm tra sức khỏe. Một bác sĩ cho biết căn bệnh bà mắc phải rất "tàn nhẫn", và nói nhiều người từ khu chợ đã có triệu chứng tương tự. "Lúc đó, bệnh viện rất đông," bà cho biết thêm.
Bà Wei là một trong 27 bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán mắc Covid-19, theo thông báo của Ủy ban Y tế Vũ Hán hôm 31/12. 24 trong số 27 bệnh nhân này có liên quan tới Chợ Hải sản Hoa Nam.
Tới thời điểm này, danh tính "bệnh nhân số 0" của Covid-19 vẫn chưa được xác định. Một số nguồn tin cho rằng người này là một cụ già khoảng 70 tuổi, có triệu chứng bệnh từ 01/12, và chưa từng tới Chợ Hải sản Hoa Nam, một bác sĩ nói với BBC.
Tờ SCMP từng đưa tin về việc bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19 được ghi nhận vào ngày 17/11, bảy tuần trước khi giới chức y tế Trung Quốc thông báo đã xác định được chủng virus mới.
Tuy vậy, dữ liệu chính thức cho biết người nhiễm Covid-19 đầu tiên khởi phát bệnh vào ngày 07/12.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





