-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
28/05/2021 19:47Tiết lộ nguyên nhân dẫn đến tai nạn cáp treo khiến 14 người chết ở Italy: 3 nghi phạm bị bắt giữ, hình ảnh cuối cùng chụp trong cabin gây nhói lòng
Những ngày qua, tai nạn rơi cáp treo ở Italy khiến 14 người tử nạn đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người dân khắp nơi. Vụ việc xảy ra ngày 23/5 trên núi Mottarone, nằm ở phía Tây Bắc Italy. Cáp treo Stresa-Mottarone đưa du khách và người dân địa phương từ thị trấn Stresa nổi tiếng lên đỉnh núi. Vào hôm xảy ra tai nạn, cabin gặp sự cố và bị rơi khiến hành khách ngồi bên trong gặp nạn, 14 người (trong đó có 5 người Israel) đã tử vong tại chỗ.
Bức ảnh cuối cùng được chụp ngay trước khi thảm kịch xảy ra
Cậu bé Eitan Moshe Biran, 5 tuổi, người Israel, là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót nhưng tình hình sức khỏe vô cùng nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến 14 người thiệt mạng, bao gồm cả bố mẹ của Eitan là Amit Biran, 30 tuổi, và Tal Peleg-Biran, 26 tuổi, cùng em trai Tom (2 tuổi). 2 cụ của Eitan là Barbara, 71 tuổi và Yitzhak Cohen, 81 tuổi, cũng tử vong trong vụ tại nạn.

Ngày 26/5, các nhà chức trách đã công bố bức ảnh cuối cùng được chụp trong cabin gặp nạn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bức ảnh do bố mẹ Eitan chụp lại và gửi đến các thành viên khác trong gia đình ngay trước khi cáp treo gặp sự cố. Bức ảnh gây xúc động cho thấy Eitan đứng bên cạnh cụ nội là ông Yitzhak. Cả 2 đang hướng tầm mắt ra xa thưởng thức cảnh thiên nhiên đẹp ngoạn mục từ bên trong cabin. Có lẽ không một ai có mặt ở cabin lúc đó tưởng tượng được rằng khoảnh khắc bình yên như thế lại nhanh chóng bị thay thế bằng thảm họa kinh hoàng.
Theo thông tin mới nhất từ các nhà chức trách, cậu bé Eitan hiện đã tỉnh lại và sẽ sớm được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc tích cực.

"Eitan đã tỉnh táo trong phòng chăm sóc tích cực, nói chuyện với bác gái và nhìn xung quanh", phát ngôn viên bệnh viện Regina Margherita ở thành phố Turin, vùng Piedmont, phía Bắc Italy, hôm 27/5 cho hay. "Cậu bé vẫn trong tình trạng nguy kịch do chấn thương lồng ngực, bụng và gãy tay chân".

Aya, 41 tuổi, bác ruột của Eitan (chị gái của anh Amit Biran), đã sẵn sàng để nói với cậu bé về cái chết của toàn bộ các thành viên trong gia đình. “Eitan đã mở mắt và bác ruột luôn túc trực bên cạnh”, Giovanni La Valle, giám đốc cơ quan y tế thành phố Turin, nói hôm 26/5.
Hé lộ nguyên nhân tắc trách gây ra thảm kịch kinh hoàng
Ngay sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, các nhà chức trách Italy đã lập tức mở cuộc điều tra tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Được biết, cabin có thể chứa tới 40 người, nhưng vì dịch Covid-19 nên chỉ được một nửa số lượng người tối đa được sử dụng cabin để đảm bảo an toàn. Vì vậy không có lý do gì để đổ lỗi cho việc vượt quá tải trọng. Sự cố xảy ra khi cabin đã lên được gần đến đỉnh núi Mottarone cao 1.500 mét trong hành trình gần 20 phút. Đúng lúc đó, sợi cáp nối giữa xe kỹ thuật và cabin chở khách bất ngờ bị đứt. Sự cố khiến cabin bị trôi về phía sau với vận tốc hơn 96km/h rồi va vào trụ cáp, tung lên khoảng 55 mét rồi đập mạnh xuống đất. Nó tiếp tục lăn nhiều vòng dọc sườn núi trước khi dừng lại ở rừng thông.

Ngày 26/5, các điều tra viên đã phát hiện ra nguyên nhân gây ra thảm kịch. Một chiếc ngàm kim loại màu đỏ đã bị "cố ý" chèn vào giữa hệ thống phanh khẩn cấp, bộ phận được thiết kế để tự động siết vào dây cáp trong trường hợp cabin đột ngột tăng tốc. Bình thường, hệ thống phanh khẩn cấp này sẽ phát huy tác dụng, ngăn cabin trôi ngược trở lại với tốc độ cao.
Thay vì đóng cửa toàn bộ dịch vụ, kỹ thuật viên đã can thiệp vào hệ thống phanh như một cách “sửa chữa tạm thời”, để tiếp tục đón khách du lịch trong mùa hè, cũng như sau khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống. Họ không muốn phải đình chỉ hoạt động của dịch vụ cáp treo để thực hiện các hạng mục sửa chữa tốn kém.
"Điều này rất nghiêm trọng và rất đáng lo ngại. Họ tin rằng cáp treo sẽ không bao giờ gặp trục trặc, nên họ đã mạo hiểm làm việc đó, điều đã dẫn đến thảm kịch chết người", công tố viên Verbania Olimpia Bossi cho biết.
Hiện tại, đã có 3 người đã bị bắt giữ vì tội ngộ sát và 2 tội danh khác liên quan đến vụ việc, báo chí Ý đưa tin. Các nghi phạm bao gồm chủ sở hữu công ty quản lý cáp treo Luigi Nerini, 56 tuổi, và giám đốc đại diện Gabriele Tadini, Giám đốc điều hành Enrico Perocchio.
Ngoài 5 người trong gia đình cậu bé Eitan, vụ tai nạn cũng cướp đi sinh mạng của một nhà nghiên cứu khoa học Serena Cosetino, 27 tuổi, và bạn trai Mohammed Reza Shahisavandi, 30 tuổi. Anh này là sinh viên người Iran làm việc trong một quán bar ở Rome.
Cặp đôi mới đính hôn Silvia Malnati 27 tuổi và Alessandro Merlo, 29 tuổi, cũng thiệt mạng.
Roberta Pistolato, một bác sĩ làm việc ở tuyến đầu của trận chiến chống Covid-19 ở Italy, cũng chết trong thảm kịch khi cô đi du lịch kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 với bạn trai Angelo Gasparro, 45 tuổi.
Ngoài ra còn có cặp vợ chồng Vittorio Zorloni, 55 tuổi và Elisabetta Personini, 37 tuổi, đã thiệt mạng cùng với đứa con trai 5 tuổi Mattia của họ.
Theo Gia An (Trí Thức Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





