-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
Thế giới
24/10/2022 16:28Tiết lộ nhiều về người mẹ bị bắt vì cáo buộc giết con, giấu xác trong vali suốt 4 năm
Chương trình truyền hình điều tra "I Want to Know" của đài SBS đăng tải thông tin kể trên, đồng thời cho biết người phụ nữ từng được điều trị tại bệnh viện tâm thần.
Người phụ nữ bị bắt ở Ulsan (Hàn Quốc) hồi tháng 09, và hiện đang bị tạm giữ ở Seoul chờ phiên tòa dẫn độ sang New Zealand, theo đề nghị của cảnh sát nước này. Thời điểm bị bắt, người phụ nữ 42 tuổi nói cô không giết hai đứa trẻ.
Người phụ nữ là công dân New Zealand gốc Hàn Quốc, và là mẹ của hai nạn nhân, theo chương trình. Cô từng sống tại quận Gangnam, thành phố Seoul từ 2018, thời điểm cô rời New Zealand trở về Hàn Quốc.
Chương trình cũng tiết lộ thông tin rằng tháng 12/2021, người phụ nữ tới bệnh viện với các vết dao đâm trên người, cũng như bằng chứng bị hiếp dâm, bóp cổ bởi một đối tượng nam giới chưa rõ danh tính.
Tuy vậy, cảnh sát không phát hiện bằng chứng người phụ nữ bị tấn công và tin rằng các vết thương của cô là do tự gây nên. Người phụ nữ sau đó được đưa tới bệnh viện tâm thần điều trị.
Phóng viên chương trình đã trao đổi với mẹ của người phụ nữ. Bà này nói rằng bà biết con gái từng được điều trị ở bệnh viện tâm thần, tuy vậy không hề biết cô từng có con. Khi người phụ nữ được một số người khác hỏi về những đứa trẻ, cô nói dối rằng chúng là trẻ mồ côi.
Chương trình cũng phỏng vấn bạn học cũ của người phụ nữ, và những người quen biết cô sau khi cô trở về Hàn Quốc, nhưng không ai biết cô từng kết hôn hay có con.
Chương trình cũng đưa tin rằng công việc chăm sóc con cái của người phụ nữ trước đây do chồng cô đảm nhận, nhưng anh này đã qua đời vì ung thư từ năm 2017. Người phụ nữ không tiếp bạn bè tại đám tang của chồng.
Người phụ nữ bị cáo buộc hai tội danh giết người. Thi thể của hai đứa trẻ được tìm thấy trong vali tại một kho chứa, sau khi một gia đình mua lại vali qua hình thức đấu giá trực tuyến. Giới chức cho biết hai thi thể có thể đã được để trong vali 4 năm.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung bao năm vẫn chọn là ông bố đơn thân? (10:14)
- Hiện trạng dự án "tháo nút cổ chai" đường hơn 1.000 tỷ tại TPHCM sau gần 7 tháng thi công (10:08)
- Cảnh khó tin trước màn so tài ở Champions League (10:01)
- Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú (19 phút trước)
- Công an vào cuộc vụ "tổng tài" giơ tay ra hiệu hành hung nhân viên sau khi bị nhắc không được hút thuốc (19 phút trước)
- Tưởng bị mẹ gài kèo, ai ngờ tôi lại rơi vào cái bẫy "lãi lớn" nhất đời (22 phút trước)
- Xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý dịp cuối năm (27 phút trước)
- 1 sao nữ vừa bị kiện ra toà nay gây sốc khi thông báo… lại có bầu! (30 phút trước)
- Trung Quốc hạ thủy "quái vật" 376 mét, đặt cột mốc lịch sử mới: Khẳng định đã vươn tới đẳng cấp thế giới (31 phút trước)
- Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị (31 phút trước)




